Học Bác suốt đời - chùm thơ của tác giả Nguyễn Trọng Đồng
admin100
2023-05-01T16:26:00-04:00
2023-05-01T16:26:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/chum-tho-cua-tac-gia-nguyen-trong-dong-11883.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_02/image-20190505150505-9.png
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ hai - 01/05/2023 16:26
Trang sách nhỏ mà tình đời thăm thẳm
Tư tưởng lớn lại tỏa về ánh sáng
Và cuộc đời đã hóa tháng năm ta…
DI CHÚC CỦA NGƯỜI, LỜI NON NƯỚC THIÊNG LIÊNG
Di chúc của Người để lại muôn đời sau
Trăn trở bao năm, nén dồn cảm xúc
Từng câu chữ đắn đo và thêm bớt
Tâm nguyện của Người là ý chí non sông
Hóa cuộc đời trong một áng văn
Trước lúc đi xa Người căn dặn cháu con
Chớ phúng điếu linh đình tốn kém...
Ôi tình thương bao la như trời biển
Như núi sông này. Lời Bác cứ đinh ninh
Sông Hồng chảy ngàn năm và nắng Ba Đình
Cùng hòa điệu trong từng câu chữ Bác
Đôi dép cao su vẹt mòn bình dị nhất
Đã cùng Người khắp bốn biển năm châu
Như bản "yêu sách" Người viết năm nào
"Đường Cách mệnh" mở ra biển lớn
Để đất nước có mùa Thu cách mạng
Cho cuộc đời ta ánh sáng
Non nước này lời Bác dặn thiêng liêng!
Nửa thế kỷ đi xa. Ta chẳng có gì hơn
Ngoài bản Di chúc vô giá
Trời Ba Đình từ đây lộng gió
Dưới ngọn cờ vẫn tiếp bước đi lên
Đội ngũ hôm nay xin nguyện cùng non sông...
Hồng Lĩnh, 9 - 2019
HỌC BÁC SUỐT ĐỜI
Cả cuộc đời Bác chỉ sống cho ta
Và cây cỏ cũng bàn tay biếc nở
Đời giản dị như hoa thường khép mở
Như trăm ngàn công việc Người lo toan
Mỗi việc nước non giọt máu tâm hồn
Từng trang báo đồng hành cùng dân tộc
Tấm gương sống hơn vạn lời gan ruột
Như ai từng gặp Bác cũng bồi hồi!
Như chúng con vẫn thao thức cùng Người
Trang sách nhỏ mà tình đời thăm thẳm
Tư tưởng lớn lại tỏa về ánh sáng
Và cuộc đời đã hóa tháng năm ta…
Hồng Lĩnh, 3 – 2023
Nguyễn Trọng Đồng