Về xứ Nghệ - thơ Thái Giang
admin100
2024-02-18T17:00:00-05:00
2024-02-18T17:00:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/ve-xu-nghe-tho-thai-giang-12191.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/source/lang-sen.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 18/02/2024 17:00
Kính tặng đoàn du xuân Giáp Thìn 2024 của huyện Tân Châu, Tây Ninh về thăm Nghệ - Tĩnh
Về Xứ Nghệ ngày xuân ấm áp
Tôi cùng đoàn du lịch từ Miền Nam ra
Xứ Nghệ quê hương địa linh, nhân kiệt
Lên núi Đại Huệ thắp nhang viếng mộ bà Hoàng Thị Loan (mẹ Bác Hồ ) nơi cao sang, thanh khiết
Xuống núi vào làng Sen, làng Trù thăm nơi Bác sinh ra
Chuyến xe lữ hành đưa du khách hướng đi ra
Về làng Quỳnh Đôi, viếng cụ Hồ Tùng Mậu
Viếng anh hùng Cù Chính Lan và bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương yêu dấu
Trở về Vinh, thăm bảo tàng Xô viết Nghệ An
Trèo Núi Quyết thắp nhang viếng Nguyễn Huệ - Quang Trung
Cầu Bến Thủy, xe bon bon qua Hà Tĩnh
Thắp nén nhang thơm dâng cụ Nguyễn Du: đại thi hào tôn kính
Mấy trăm năm Truyện Kiều lưu mãi khắp nhân gian
Qua Đức Thọ: viếng Tổng bí thư Trần Phú của Đảng đầu tiên
Ngược Hương Sơn viếng anh hùng lấp lỗ châu mai Phan Đình Giót
Chiều buông xuống vẫn kịp qua ngã ba Đồng Lộc
Và Truông Bồn...hai chiến tích trong chống Mỹ lừng danh
Nghệ Tĩnh rộng, dài... chưa đi hết mông mênh
Hẹn lần khác lại trở về xứ sở...
Mới một lần, mong nhiều lần thế nữa
Ta lại sẽ về tìm bóng dáng những hồn xưa
Dẫu nắng khét, gió lào, bão lụt, nắng, mưa...
Xứ Nghệ ta ơi! Ngàn năm sau vẫn chói ngời trang lịch sử...!
Thái Giang