Bến Tam Soa in bóng anh hào - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng
admin100
2024-06-02T18:11:00-04:00
2024-06-02T18:11:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/ben-tam-soa-in-bong-anh-hao-chum-tho-nguyen-trong-dong-12300.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2018_05/image-20180507202504-1.png
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 02/06/2024 18:11
Phù sa đỏ La giang và khoảng trời mây trắng
Quyện hồn người in sóng nước Tam Soa!
BẾN TAM SOA IN BÓNG ANH HÀO
Tùng Ảnh đất nước làng quê
Mạch nguồn núi sông ngàn năm vẫn chảy
Bến Tam Soa gọi các dòng sông ấy
Nơi địa linh nhân kiệt
Nơi dáng núi hình sông
Nơi cánh cò bay về mãi miết
Bóng mẹ hiền tạc bông lúa cong cong…
Đất nước quê hương sinh tụ anh hùng
Những Đinh Lễ, Phan Đình Phùng, Trần Phú…
Truyền thống cha ông tiếp hồng bao thế hệ
Trống Xô viết vọng vang chạm Luận cương chính trị
Trái tim hồng từng nhịp điệu non sông
Vì Tổ quốc mùa xuân
Và tên tuổi Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng
Phù sa đỏ La giang và khoảng trời mây trắng
Quyện hồn người in sóng nước Tam Soa!
Ta về đây trong dòng chảy hiền hoà
Tùng Lĩnh thông reo như muôn ngàn tia nắng
Như vẫn ru giấc ngủ ngàn thu
Một con - người - ánh - sáng
Mà lý tưởng bình minh
Hoá cuộc đời xanh như nắng
Như lời người căn dặn trước lúc hy sinh
“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”
Sức lan toả từ đây niềm tin
Đã truyền cho bao thế hệ Tiên Rồng
Vững bước con đường chông gai tranh đấu
Máu tiếp máu như đội quân hùng hậu
Đạp bằng mọi gian nguy mở nắng chân trời
Nơi suối vàng người hẳn mĩm cười…
Hồng Lĩnh, 2 – 2024
CẢM NGHĨ CÂU NÓI “HÃY GIỮ VỮNG CHÍ KHÍ CHIẾN ĐÂU”
Đối mặt lao tù cùm sắt đen tối
Anh vẫn thản nhiên. Chẳng bước chùn chân
Kẻ thù mưu mô, tra tấn bạo tàn
Chí chẳng lung lay mà tàn kiệt sức
Biến nhà tù thành trường học
Truyền lửa anh em niềm tin
Một lòng một dạ trung thành
Lý tưởng, con đường cách mạng
Anh đã sống trọn đời cho Đảng
Trước lúc hy sinh đã kịp dặn bạn mình
“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”
Lời nhắn nhủ còn vọng mãi non sông
Đất nước tạc ghi tên người Cộng sản
Chiến đấu - hy sinh - bất khuất - kiên cường
Hương khói tháng năm vẫn ngời lên mộ chí
Mà dưới hàng thông vạn dặm con đường…
Hồng Lĩnh, 3 – 2024
Nguyễn Trọng Đồng
Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh