Biệt thự quê 2

Thanh bình - Lục bát Lê Kim Thượng

 14:29 25/04/2026

Rêu phong phủ kín mái đình
Cây đa quên tuổi, một mình đơn côi
Phù sa bên lở bên bồi
Thương con sông cũ bồi hồi phân vân
Lang que

Trầm Hương - thơ Lê Kim Thượng

 09:44 29/10/2025

Nhớ sân đình, nhớ bóng đa
Làng quê, xóm cũ, hiền hòa mái tranh
Dòng sông ôm ấp đồng xanh
Phù sa nuôi lúa ngọt lành thân thương
Hát về mảnh đất anh hùng - thơ Nguyễn Trọng Đồng

Hát về mảnh đất anh hùng - thơ Nguyễn Trọng Đồng

 13:48 09/08/2024

Từng hạt từng hạt phù sa
Từ thành phố ngã ba sông kết tụ
Đất Phong Châu cội nguồn lịch sử
Văn Lang – Hùng Vương tỏa nắng từ đây
Bến Tam Soa in bóng anh hào - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

Bến Tam Soa in bóng anh hào - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

 05:11 03/06/2024

Phù sa đỏ La giang và khoảng trời mây trắng
Quyện hồn người in sóng nước Tam Soa!
Con do1

Ơi, sông Lam! - thơ Thái Giang

 19:41 16/02/2024

Ơi, sông Lam, tôi đi đến bạc đầu
Phù sa của sông cứ màu nâu no ấm
Vẫn ngút ngát bãi bồi xanh theo câu ví giặm
"Giận thì giận mà thương thì cứ thương"
Sau trận lũ

Phóng sự ảnh: bãi sông quê sau trận lụt hiếm hoi

 14:56 11/10/2022

Tôi ra tận bờ sông nơi bến Hủng, nhìn ngược về phía núi Trét, bao quát toàn cảnh sông Lam đoạn chảy qua địa phận xã nhà.
Con đường ra bến còn vương dấu tích của trận lụt. Có đoạn đường thấp, nhầy nhụa vì bùn phù sa đọng lại.
Nui Chung

Từ góc quê hương nghĩ về đất nước - thơ Nguyễn Trọng Đồng

 15:20 31/10/2021

Như hạt phù sa dòng La giang đỏ au
Cho đôi bờ biếc xanh màu năm tháng
Chồi biếc mùa xuân - chùn thơ Nguyễn Trọng Đồng

Chồi biếc mùa xuân - chùn thơ Nguyễn Trọng Đồng

 07:09 17/04/2021

Như hạt phù sa dòng La giang đỏ au
Cho đôi bờ biếc xanh màu năm tháng
Phố thị dòng sông xạc xào mưa nắng
Hồng Lĩnh đây! Mây trắng vẫn bay về
Xứ Quê - thơ Lê Kim Thượng

Xứ Quê - thơ Lê Kim Thượng

 03:13 23/12/2020

Ngọt thơm hương lúa trên đồng
Thơm phù sa một dòng sông hẹn thề
Thon nu

Chùm thơ Chạm vào môi xứ sở quê hương - Nguyễn Trọng Đồng

 03:23 30/10/2020

Hạt phù sa nắng mưa lặng lẽ
Sông vẫn chảy dẫu bên bồi bên lở
Bông lúa cong như quang gánh mẹ
Quẩy cả đời con trong khoai lúa bộn bề
Nang

Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

 00:33 14/06/2019

Bàn tay Em - hạt phù sa lắng đọng
Dòng sông nào chẳng thao thức biển khơi
Nhớ những ngày cơm nắm. Giọt mồ hôi
Vai áo đẫm nắng tràn đất đỏ
Tìm em - thơ Thái Giang

Tìm em - thơ Thái Giang

 08:25 17/05/2019

Thời gian trôi  không dừng lại bao giờ
Để ngọn phù sa mái chiều lam tím
ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN TRONG LỜI RU CỦA MẸ - Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN TRONG LỜI RU CỦA MẸ - Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

 00:31 14/09/2018

Đất nước dòng sông thấp thoáng cánh buồm
Để biển cả nhớ mong ngày hội ngộ
Khi hạt phù sa đỏ như ngọn gió
Tiếng hát cánh đồng nâng đất nước đi lên...
SINH NHẬT EM LẦN NÀY CŨNG VẬY - thơ Nguyễn Xuân Việt

SINH NHẬT EM LẦN NÀY CŨNG VẬY - thơ Nguyễn Xuân Việt

 14:05 12/06/2018

Tình yêu dẫu thời gian không ngăn trở
Vẫn như phù sa cứ lở cứ bồi
Như con sóng tìm bờ mãi không thôi
Theo tháng năm tình ta càng thi vị
EM MANG HỒN XỨ NGHỆ LÊN CAO NGUYÊN - thơ An Nguyên

EM MANG HỒN XỨ NGHỆ LÊN CAO NGUYÊN - thơ An Nguyên

 07:56 26/10/2017

Em dịu dàng như dòng nước Lam giang
Miệt mài tháng năm dâng phù sa lặng lẽ
Chuyến đò ngang đưa ai về quê mẹ
Bên nớ, bên ni hò hẹn những mối tình.
Tho va CS

Bến đợi - thơ Thái Giang

 03:13 26/03/2017

Bãi phù sa như chiếc gương biết thôi miên
Soi ỡm ờ màu xanh những trưa tháng chạp
Cải trổ ngồng hoa vàng điểm xuyết
Mới đẹp làm sao những đôi lứa đang yêu
Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập236
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm233
  • Hôm nay21,801
  • Tháng hiện tại52,724
  • Tổng lượt truy cập83,813,073
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây