Chiều 12/12/ 24, Đức Ngài Minh Tuệ đã bước qua biên giới Việt, đặt bước chân hành trình vạn dặm từ đất Ai Lao.
"Đất nước đẹp vô cùng sao Thầy phải ra đi " (*)
Có phải quê hương quá nhiều điểm " nghẽn "
Nước mắt, đau thương, nỗi oan uất nghẹn
Ấn Độ xa xôi có hẹn ngày về ???
Cha mẹ già heo hắt chốn quê
Đường vạn dặm bộn bề sương tuyết
Chùa thì đầy, nhiều sư như đã chết
Chốn nương tựa cuối cùng bị ăn cắp niềm tin
Sáu năm trời Thầy vững lòng tin
Miền tĩnh lặng nổi chìm dông bão
Thế tục, ác nhân không làm Thầy chao đảo
Khổ nạn nào như thử thách bắt chùn chân
Phải chăng Thầy là Phật giáng trần
Gương chiếu yêu cho Phật tử nhìn ra quỷ
Là tiếng chuông thức tỉnh đời mụ mỵ
Những giả chân quay lại: là bờ
12/12/24 Phạm Xuân Trường
(*) mượn ý câu thơ "Người đi tìm hình của nước" của Nhà thơ quá cố Chế lan Viên