Đất nước đi lên trong lời ru của mẹ - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

Thứ hai - 13/09/2021 20:29
Thơ Nguyễn Trọng Đồng lấy cảm hứng ngợi ca làm chủ đạo. Ngợi ca cách mạng, đất nước quê hương với những hình ảnh đã thành mô típ quen thuộc như mặt trời, nắng, ánh sáng, niềm tin, mùa xuân, mùa thu, con đường,...:
 
Nhà thơ Nguyễn Trọng Đồng
Nhà thơ Nguyễn Trọng Đồng
Nguyenduyxuan.net: - Nhà thơ Nguyễn Trọng Đồng (bút danh Trọng Nguyên) sinh năm 1960, quê quán Can Lộc, Hà Tĩnh, hiện thường trú tại Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk; Hội VHNT Đắk Lắk, Hội VHNT các DTTS VN.

Thơ Nguyễn Trọng Đồng lấy cảm hứng ngợi ca làm chủ đạo. Ngợi ca cách mạng, đất nước quê hương với những hình ảnh đã thành mô típ quen thuộc như mặt trời, nắng, ánh sáng, niềm tin, mùa xuân, mùa thu, con đường,...:

Lịch sử sang trang từ ngày ấy
Để đất nước bốn mùa hoa trái
Ánh sáng về xanh biếc niềm tin
Cuốn sổ trực ban là nhân chứng bình minh...

Tác phẩm đã xuất bản :

- Màu nắng gọi (Tập thơ, Hội VHNT Dak Lak, 1998)
- Dòng sông tiếng hát (Tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2000)
- Ký ức con đường (Tập ký, Nxb. Hội Nhà văn, 2012).
- Thì thầm mùa xuân (Tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2013).
- Trăng thanh và nắng vàng (Tập tiểu luận, phê bình, Nxb. Hội Nhà văn, 2013).
- Sắc màu của nắng (Tập thơ, Nxb. Văn học, 2014).
- Mây trắng vẫn bay về (Tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2018)
- Tia nắng cuối trời (Tập thơ, Nxb. Sân Khấu, 2020).
- Mùa xuân lá đỏ (Tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2021).

Giải thưởng:

- Giải thưởng ChưYangSin lần thứ I (giải khuyến khích) năm 2009 với tập thơ Dòng sông tiếng hát.
- Giải C tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác VHNT, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp tổ chức, 2012.
- Giải A với tác phẩm Bàn tay vàng mở nắng Tây Nguyên (TP tham gia cuộc vận động sáng tác “Thơ - Ký - Nhạc” do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tạp chí Cao su Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỉ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành cao su (10/1929 -10/2013).
- Giải C Hội VHNT Dak Lak năm 2013 với tập thơ Thì thầm mùa xuân.
- Giải thưởng ChưYangSin lần thứ III năm 2020 với tập thơ Mây trắng vẫn bay về.


Nguyenduyxuan.net trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Đồng:


CÂU VÍ DẶM MÙA XUÂN XỨ NGHỆ

Âm hưởng cuộc đời từ đất ông cha
Từng ngân vọng trong lời ru của mẹ
Trong câu hát giao duyên xứ sở
Trong cánh cò bay lả bay la
Lại ngân lên trong nhịp sống bộn bề...
Ôi đẹp sao trời xanh câu ví dặm
Hồn ông cha ngỡ đất này nắng rạng
Để lúa khoai vẫn xanh bóng mẹ vai gầy
Để bàn tay người mở nắng từ đây
Để sông Lam chở màu xanh Hồng Lĩnh
Như truyện Kiều hóa thân vào nắng sớm
Cho ta về say câu hát dặm bổng trầm!
Xứ Nghệ mình ơi tự thuở đất nghìn năm
Bóng Lạc Hồng như vẫn còn đâu đó
Trong sương gió đã ngời lên ngọn lửa
Sáng một khoảng trời mà gió lộng bốn phương
Mà thao thức như phía ấy con đường
Như dòng sông trở về biển cả
Đây hương ngát cuộc đời
Bởi có vị phù sa
Ngàn Phố Ngàn Sâu...
Tiếng cha ông hay tiếng vọng mai sau
Đã nói giùm ta tháng ngày da diết
Sức Phù Đổng từ đất này bất diệt
Bạt núi ngăn sông hóa cánh đồng xanh biếc
Ai hay đâu trong mỗi tấc đất quê hương
Có bóng mẹ tảo tần vịn về từ câu ví dặm ngàn năm!
Cho ta được làm dòng sông bên bồi bên lở
Làm người lính như những con tàu không số
Ngọn gió ngọt lành cho đất nở hoa
Câu ví dặm đây mùa xuân xứ Nghệ nắng quê nhà...
Krông Năng, 12 - 2014


CUỐN SỔ TRỰC BAN VÀ HÀO KHÍ DÂN TỘC

Lịch sử có những bước đi
Nhanh chậm khác nhau
Mà hơi thở tháng năm vẫn còn nguyên vẹn
Dân tộc ta đã đi và đến
Những trang hồng như "Chiến dịch Hồ Chí Minh";
Như cuốn sổ trực ban những năm tháng hào hùng*
Của đất nước bồn ngàn năm vẻ vang...
Với cuộc tổng tiến công mùa xuân
Chiến thắng kẻ thù đâu chỉ bằng súng đạn
Mà mỗi ánh mắt, nụ cười... cũng là tia nắng
Rọi lòng ta. Cuốn sổ trực ban
Những ghi chép tháng năm
Chi tiết rõ ràng mà nồng nàn thức cảm
Về chiến dịch thần tốc ánh sáng
Về những ngày đêm thức trắng
Khỉ cả năm cánh quân tiến vào chầm chậm núi sông
Tổ quốc ơi! Những năm tháng hào hùng
Lịch sử sang trang từ ngày ấy
Để đất nước bốn mùa hoa trái
Ánh sáng về xanh biếc niềm tin
Cuốn sổ trực ban là nhân chứng bình minh...
Krông Năng, 4 - 2019


ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN TRONG LỜI RU CỦA MẸ

Con lớn lên trong tiếng hát bỗng trầm
Lời non nước ngàn năm vọng lại
Đất dưới chân ta bao mùa hoa trái
Vị ngọt nào cũng thấm đẫm mồ hôi
Nắng đà lên từ phía ấy chân trời
Dòng sông đầy vơi đôi bờ xanh biếc
Đỏ hạt phù sa như cánh cò mải miết
Mẹ lưng còng hay cây lúa đồng chiêm...
Hạt mẩy cho con no ấm dặm trường
Cả đời mẹ chắt chiu từng ngọn rau củ sắn
Cả đời mẹ ru con sông dài biển rộng
Như cánh cò vẫn một nắng hai sương!
Đất nước dòng sông thấp thoáng cánh buồm
Để biển cả nhớ mong ngày hội ngộ
Khi hạt phù sa đỏ như ngọn gió
Tiếng hát cánh đồng nâng đất nước đi lên...
Krông Năng, 8 - 2018

Nguyễn Trọng Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

45 năm chiến tranh biên giới
45 NĂM CUỘC CHIẾN TRANH
BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
17/2/1979


 
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
Gạc Ma
CÁC ANH SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN
 
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập246
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm239
  • Hôm nay44,385
  • Tháng hiện tại685,577
  • Tổng lượt truy cập53,986,626
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây