Xót xa “biển bạc” miền Trung
Bỗng dưng lâm cảnh khốn cùng lao đao
Cá tôm chết… tự ngày nào
Bây giờ biển vẫn ầm ào cô đơn
Từng mắt lưới cũng giận hờn
FOMOSA tạo nguồn cơn thế này
Dân chài nhớ biển từng ngày
Lấy đâu tiền, gạo …ăn vay, uống nhờ
Ngày khai giảng của trẻ thơ
Tiền đâu sách bút biết quờ vào đâu
Trẻ thất học, già yếu đau
Trăm điều lo, một nỗi nhàu ruột gan
Ông trời khủng khiếp trần gian!
Cá tôm hóa kiếp dấu than… trắng bờ!
30/8/2016
Thái Giang
An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Tác giả bài viết: Thái Giang
Ý kiến bạn đọc