Giọt sương
Trúc Tâm
Nghe con chim gọi chiều tà
Con ong gùi nốt phấn hoa về bầy
Mặt trời hối hả về Tây
Lòng càng xao xuyến vơi đầy nhớ nhung
Mỗi khi trái gió trời nồng
Có bà chăm sóc là ông mau lành
Con cháu đều có gia đình
Như chim ríu rít, tâm tình với nhau
Còn mình lặng lẽ canh thâu
Cùng ai chia sẻ đôi câu vui buồn
Bà đi chăm cháu giúp con
Ở nhà, tôi lặng lẽ gom giọt buồn
Nước không chảy ngược về nguồn
Tình thương chan chứa, luôn nhường cháu con
Trăng hạ tuần gác đầu non
Giọt sương mặn ngọt, mát hồn mầm xanh
T.T
Tháng 4/2009
Bến đợi
Trúc Tâm
Bà đi chăm sóc Minh –Tâm
Búp măng thoắt đã được 5 tuổi rồi
Để bà về nhé cháu ơi !
“Cái cò” nhớ phải nghe lời mẹ cha
Chăm ngoan hơn lúc bên bà
Để cho bố Thức, mẹ Hoa đi làm
Thực lòng bà chửa yên tâm
Nhưng rồi hai cháu tập dần sẽ quen !
*
Năm năm, tối lửa tắt đèn
Ông ở nhà cũng đành quen một mình
Ăn cùng con cháu, gia đình
Nhưng già cũng rất cần tình cảm riêng
Phải đâu trăng mọc, lửa nhen
Chỉ là chia sẻ những đêm giở giời
Chỉ cần bà cạo gió thôi
Là ông đã thấy trong người khỏe ra
Chỉ cần nưng bát cháo hoa
Tay bà chăm sóc, như là thuốc tiên…
Già không cần lắm bạc, tiền
Nhưng cần tình cảm động viên, ấm lòng
Nếu cô đơn giữa cộng đồng
Gia tài, của cải coi không có gì
Thương con, cháu lúc nhũ nhi
Thuyền tình lựa gió rẽ về bến trong
*
“Con cò lặn lội bờ sông”
Câu ca dao, mãi nằm lòng, khó quên !
T.T
Tác giả bài viết: Trúc Tâm
Ý kiến bạn đọc
CHẤT LIỆU VĂN HOÁ DÂN GIAN TRONG BÀI THƠ “ĐẤT NƯỚC” CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Luận về địa không, địa kiếp
Một số thuật ngữ thường dùng trong tử vi
Chuyện mắc lỗi của VTV
NHỮNG THÀNH NGỮ CÓ XUẤT XỨ TỪ THƠ CỔ ĐIỂN VÀ ĐIỂN CỐ (Kì 5)
Đến với bài thơ "Gửi Mẹ" của Lưu Quang Vũ
HAI BÀI THƠ TÌNH CỦA LÝ BẠCH (701 - 762)
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ và điển cố (Phần II)
CHẾT CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ
"VIỆT VỊ" HAY "LIỆT VỊ"?
TÍNH LUẬN CHIẾN TRONG BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH
NHẮC EM
Vài dòng lan man về từ ghi trên thiệp cưới
Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung ở đâu?
KHOA TRƯƠNG TRONG CA DAO CỦA NGƯỜI VIỆT - Nguyễn Ngọc Kiên