Mua xuan1a

Cảm tác đầu năm 2025 - thơ Đặng Xuân Xuyến

 14:31 30/01/2025

Kìa em, Xuân sắp qua đầu ngõ
Đã rộn tiếng cười tươi nắng non
Nhà bên tíu tít khoe màu áo
Líu quíu anh chờ em đón Xuân!
Nguyễn Khuyến (1835 - 1909)

Nhớ cụ Nguyễn Khuyến - thơ Võ Vân

 03:32 12/02/2023

Ngẫm đời thế cuộc ngổn ngang
Thanh cao tâm sáng chẳng màng lợi danh
Quê nhà ngọn gió mát lành
Sớm yêu hoa cỏ chiều dành bạn thơ
Nhà văn Lê Lựu: Người của thời chưa xa vắng

Nhà văn Lê Lựu: Người của thời chưa xa vắng

 03:21 11/11/2022

- Sau nhiều năm chống chọi bệnh nặng, nhà văn Lê Lựu vừa qua đời tại quê nhà Khoái Châu – Hưng Yên chiều ngày 09.11.2022, hưởng thọ 81 tuổi.
Canh hến Sông Lam

Kể chuyện làng (5): Món ngon xứ sở

 03:40 10/08/2022

Mỗi lần về quê sướng nhất là được ăn những món mà mình ưa thích. Những món có thể nói là đặc sản của quê nhà, không hề bắt gặp ở vùng quê nào khác.
 
Cà đắng Tây Nguyên

Cà đắng Tây Nguyên

 13:21 27/12/2019

(Dân Việt) Mới đây, H'Hen Niê đã tung ra một clip nấu ăn, mà lại là các món rất lạ ở Đắk Lắk quê nhà của cô, trong đó có món ăn chế biến từ quả cà đắng. Cà đắng là loại trái gắn liền với văn hóa ẩm thực, là món ăn đãi khách quý của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trong đó có dân tộc Ê đê, M'Nông...
Tinh nhan

QUÀ TẶNG - thơ Thái Giang

 00:27 05/03/2019

Quả cà mặn, đẹp nếp nhăn
Giòn tan nhớ bữa cơm ăn quê nhà
Càng yêu em tính thật thà
Như là dưa muối, đậm đà ngàn xưa
 
Tho va CS

THƠ VƯƠNG DUY

 00:49 29/05/2017

Bạn từ quê cũ mới ra
Hẳn là rõ chuyện quê nhà đấy thôi
Bữa qua trước cửa nhà tôi
Mai mùa đông đã đến hồi trổ hoa?