Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng
Nguyễn Trọng Đồng
2017-10-01T00:21:00+07:00
2017-10-01T00:21:00+07:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/chum-tho-nguyen-trong-dong-1938.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_03/tho-va-cs.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 01/10/2017 00:21
Núi vẫn đứng nghiêng mình bên suối nhỏ
Mà đất cựa mình xanh ngát mùa xuân
Về nguồn
Thăm thẳm con đường lên phía trước
Tháng Tám mùa thu nắng tỏa vàng
Núi vẫn đứng nghiêng mình bên suối nhỏ
Mà đất cựa mình xanh ngát mùa xuân
Những bồi hồi trước bia tưởng niệm
Quá khứ hiện về. Tâm tưởng những vòng hoa
Áo thanh thiên cùng hoa râm mái tóc
Chân dung Người vẫn hiển hiện trong ta…
Nhân chứng thời gian – già làng muôn thuở
Xanh biếc Kơnia ngỡ bóng Amí Ama
Đàn voi chiến từng lặng thầm tải đạn
Qua thác ghềnh lại chở lúa chở mì
Căn cứ địa lòng dân che chở
Cho cây lúa cây bắp còn mãi biếc xanh
Kháng chiến buôn làng thành công sự lớn
Phơi phới sắc cờ như ngọn lửa nhà Rông
Tiếng cồng chiêng lại âm vang ngày mới
Quá khứ vinh quang cho cuộc sống hồng hào
Nơi ta về với chim trời cá biển
Núi rừng xanh vẫn nắng đỏ con tàu…
Krông Năng, 8 – 2017
Tuổi thơ em thăm thẳm gió mùa đông
Khi vạt nắng cuối trời
Dòng sông đỏ ầm ào ra biển lớn
Bên đục bên trong cuộc đời thơ mộng
Tháng ngày đi trong nắng con đường
Tháng ngày đi trong chặng cuối đường hầm
Tuổi thơ em thăm thẳm gió mùa đông
Bên này dòng sông bãi bờ xanh biếc
Ruộng lúa nương dâu lên hương bát ngát
Mùa nối mùa như cánh biếc con diều…
Bãi bờ kia hoa dại tím nắng chiều
Gió vẫn thổi hai bờ hư thực
Mà bóng em về trong lẫn khuất
Trong hư danh dằng dặc dòng sông
Trong cuộc đời ma trận con đường
Dấu vết tháng năm sao mờ nhạt
Như chiều nay lại gặp em trong quán “nét”
Thế giới đỏ đen từ cái ních chuột
Mà vô tình vồ lấy cuộc đời em
Như cạm bẫy dưới con đường bình yên
Tuổi thơ em thăm thẳm gió mùa đông…
Krông Năng, 9 – 2017
Nguyễn Trọng Đồng
Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Đồng