
Bình minh xóa hết mây mù
Hịch truyền lời Bác mùa thu năm nào
“Tiến lên chiến sỹ, đồng bào
Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn”
Khó khăn gian khổ đâu sờn
Quân đi xẻ dọc Trường Sơn oai hùng
Binh đoàn điệp điệp trung trùng
Vâng theo lời Bác ta cùng tiến lên
Giặc thua… thống nhất hai miền
Dựng xây Tổ Quốc ngày thêm đẹp giàu
Ơn người nghĩa nặng tình sâu
Câu thơ truyền hịch nhiệm màu khắc ghi .
22/7/2016
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CHẤT LIỆU VĂN HOÁ DÂN GIAN TRONG BÀI THƠ “ĐẤT NƯỚC” CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Luận về địa không, địa kiếp
Một số thuật ngữ thường dùng trong tử vi
Chuyện mắc lỗi của VTV
NHỮNG THÀNH NGỮ CÓ XUẤT XỨ TỪ THƠ CỔ ĐIỂN VÀ ĐIỂN CỐ (Kì 5)
Đến với bài thơ "Gửi Mẹ" của Lưu Quang Vũ
HAI BÀI THƠ TÌNH CỦA LÝ BẠCH (701 - 762)
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ và điển cố (Phần II)
CHẾT CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ
"VIỆT VỊ" HAY "LIỆT VỊ"?
TÍNH LUẬN CHIẾN TRONG BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH
NHẮC EM
Vài dòng lan man về từ ghi trên thiệp cưới
Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung ở đâu?
KHOA TRƯƠNG TRONG CA DAO CỦA NGƯỜI VIỆT - Nguyễn Ngọc Kiên