CHIẾC KHĂN QUÀNG ĐỎ
Dự đại hội cùng các em tôi được quàng khăn đỏ
Giây phút thiêng liêng hạnh phúc ngập tràn
Kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong nỗi xốn xang
Những ước mơ hồng tươi trang vở
Trên biển vàng rập rờn sóng lúa
Chân sáo tung tăng
Ta đến trường làng
Hương lúa reo vang
Khăn quàng tung bay trong gió....
Các em ơi!
Chiếc khăn quàng đỏ
Là góc cờ tổ quốc nhuộm thắm máu đào
Mang hồn thiêng núi sông
Để đất nước vẹn nguyên
Vững niềm tin cha ông mình gửi lại…
Như ngọn lửa trên vai rực cháy
Hun đúc cháu con không chịu cúi đầu
Thắng ngoại xâm, lạc hậu, bần hàn…
Để nước Việt vẻ vang, sánh cùng bầu bạn
Chỉ một góc thôi
Khăn quàng đỏ chẳng bao thể nào viên mãn
Trao đàn em cùng bạn cùng tôi
Như Lạc Long Quân giao gươm thần cho Lê Thận
Truyền dũng khí Tiên Rồng nối trang sử cha ông!
Krông Năng 30/9/2018
NHƯ”RÂU TÔM RUỘT BẦU” NHẮC NHỞ
Tư khi công tác xa nhà
Bữa trưa anh thường đi”Nhà hàng tự chọn”
Chỉ… hai lăm K! nhưng thức ăn đủ món
Thực khách cùng bàn là học trò, cửu vạn, vãng lai…
Món ăn người Phú Lộc thường cay
Thêm mắm nêm, muối cà nồng mặn
Ly chè dung ngọt thanh sâu lắng
Vị Huế lâu dần lạ hóa thành quen
Chồng con đi xa nhà chỉ mình em
Lặng thầm bên mâm cơm quạnh quẽ
Nhưng niềm tin yêu mát lòng em đến thế
Chiều anh lại về hạnh phúc bên nhau
Bữa cơm dẫu nhiều rau
Vẫn ngọt tình chồng vợ
Như “Râu tôm ruột bầu” nhắc nhở…
Để mỗi sáng lên đường anh thêm mạnh bước chân!
Kông Năng, 03/10/2019
Nguyễn Xuân Việt