TỰ HÀO, ÔI VIỆT NAM!
admin100
2018-12-16T07:15:46-05:00
2018-12-16T07:15:46-05:00
http://nguyenduyxuan.net/cuoc-song-men-yeu/tu-hao-oi-viet-nam-4812.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ năm - 13/12/2018 22:11
Và Minh Phương với đôi chân diệu nghệ
Miết đường banh cong cong hình song khế
Lê Công Vinh bứt phá
Bật cao người lái bóng vào góc xa
Thủ môn Kosin sững sờ
Người Thái ngẩn ngơ, chết lặng
Đăng lại bài thơ viết cách đây đúng 10 năm, ngày bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao khu vực.
Đêm lịch sử 28-12-2008
Calisto
Lê Công Vinh
Dương Hồng Sơn
Tấn Tài, Quang Hải, Vũ Phong…
Những cái tên như nốt nhạc ngân vang…
*
Đêm nay lịch sử(*) sang trang
Bóng đá Việt Nam ghi tên vàng khu vực.
Trận cầu này chẳng thể nào quên được
Chín mươi ba phút hồi hộp
Thời gian như ngừng trôi…
Khi cầu thủ Thái dâng lên ào ạt
Tìm mọi cách bắn phá khung thành
Hàng triệu người im lặng… thót tim
Nhưng “người nhện” - Hồng Sơn
Và những “lá chắn” Phước Tứ, Như Thành…
Đã chiến đấu ngoan cường như chiến binh thật sự.
Thời gian trôi… giây phút cuối cùng
Đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt bên trái khung thành
Và Minh Phương với đôi chân diệu nghệ
Miết đường banh cong cong hình song khế
Lê Công Vinh bứt phá
Bật cao người lái bóng vào góc xa
Thủ môn Kosin sững sờ
Người Thái ngẩn ngơ, chết lặng
Đồng hồ chỉ tám giờ năm mươi phút kém
Cả Mỹ Đình òa lên sung sướng
Đất nước ngập tràn trong niềm vui chiến thắng
Thật đây rồi cúp vàng cầm tay
Khát vọng mười năm
Ước mong nửa thế kỉ
Đường tới vinh quang sao dài thế
Tự hào, ôi Việt Nam!
*
Ta đã thắng bằng niềm tin
Ta đã thắng bằng sức mạnh của chính mình
Xin ngàn lần cảm ơn các tuyển thủ
Và cả thầy “phù thủy” Calisto
Có vinh quang nào mà cả nước mong chờ
Trong thể thao như vinh quang bóng đá?
Đã qua những buồn, vui, giận dữ
Như gió xoáy trong lòng người hâm mộ
Nhưng chưa bao giờ mất hết niềm tin
Từ trận cầu này ta ghi tên vào lịch sử
Tự hào, ôi Việt Nam!
28-12-2008
(*) Chữ "lịch sử" được dùng trong bài với nghĩa "lịch sử bóng đá" Việt Nam.
NGUYỄN DUY XUÂN