NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Thứ ba - 05/05/2020 23:04
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nhà thơ Hoàng Cầm (22-2-1922/22-2-2022), đăng lại bài thơ này viết đúng ngày ông qua đời năm 2010, tưởng nhớ người thi sỹ tài hoa.
 

Nhà thơ Hoàng Cầm

Chiều nay đau đớn nhận tin
Người đi đi mãi về miền hư vô

Sông Đuống nghiêng trôi lặng lờ
Lá diêu bông vẫn đợi chờ, người ơi!
Kinh Bắc tan tác một thời
Cháy hồn dân tộc, ngút trời lửa bay...

Xót xa như rụng bàn tay
Nỗi đau còn đó, tháng ngày chưa nguôi
Câu thơ lay động hồn người
Nặng tình đất nước một thời chiến chinh

Người ơi hãy nghỉ yên lành
Nơi miền cực lạc, trong tình nước non!

06-5-2010
Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Nhà báo
TÂM SÁNG - BÚT NGAY
 
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
MỜI QUẢNG CÁO
QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay19,061
  • Tháng hiện tại693,371
  • Tổng lượt truy cập48,986,629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây