Chiều Krông Năng - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng
Nguyễn Trọng Đồng
2017-09-16T13:51:00-04:00
2017-09-16T13:51:00-04:00
https://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/chieu-krong-nang-chum-tho-nguyen-trong-dong-1849.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_03/tho-va-cs.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ bảy - 16/09/2017 13:51
Những cung đường nắng vàng như ước hẹn
Mưa nắng đi qua thao thức gọi trăng về…
Chiều Krông Năng
Những chuyến xe vồi vội đi về
Miền đất hứa xạc xào ngọn cỏ
Đất nở hoa cho mùa xuân gõ cửa
Từng mái nhà con phố hàng cây
Khoảng trời xanh mây trắng nhởn nhơ bay
Tà áo trắng gốc phượng già đỏ thắm
Trái đầu mùa thảo thơm mưa nắng
Lá biếc mắt huyền chiều gọi nắng vàng
Nơi ta về cây cỏ mênh mang
Mồ hôi hóa vườn cây trĩu quả
Xanh biếc sườn đồi. Cao su mùa thay lá
Vẫn chờ mong bàn tay nhỏ hàng cây!
Đi dọc quê hương ngời ngợi tương lai
Krông Năng một chiều ta đến
Những cung đường nắng vàng như ước hẹn
Mưa nắng đi qua thao thức gọi trăng về…
Krông Năng, 5 – 2017
Ngọn gió về mơn man đô thị trẻ
Chào Hồng Lĩnh quê hương Bùi Cầm Hổ
Đô thị hai mươi lăm năm xướng danh
Với lịch sử ngàn năm còn rất trẻ
Mà cánh đồng lúa mới đã đơm bông
Từ đỉnh non Hồng ngắm làng quê phố núi
Đường nối đường, ống khói mây vờn
Nhà máy vào ca rộn ràng ngày hội
Những cung đường gió thổi mơn man.
Ta lại về miền di chỉ ngàn năm
Đất nở hoa hương đồng cuồn cuộn
Nghe trong thẳm đất đai lời tổ tiên còn dặn
Long mạch núi sông – nơi ấy đỉnh non Hồng…
Nơi gặp gỡ của con đường dòng sông
Nơi tụ hội khí thiêng sông núi
Bao biến cố nắng mưa vẫn mạch nguồn hoa trái
Như mùa xuân vạn đại biếc cỏ cây
Đỉnh núi Hồng gió thổi mây bay
Trong sương mờ ngỡ tiên về ngự cảnh
Mây núi dăng dăng cho lòng người thăm thẳm
Treo Vọt – Nam Hồng… đường thiên lý hành quân!
Quê hương, 6 – 2017
Krông Năng, 7 – 2017
Ngắm bình minh từ áng mây Ngàn Hống
Những dãy phố bàn cờ
Dưới chân núi Hồng – sông La xanh biếc
Cuộc sống lên hương từ đất phù sa
Bao lớp trầm tích địa linh nhân kiệt
Quá khứ xanh cho cây đời đâm chồi nãy lộc
Cho ngàn đời con cháu vịn đi lên
Cho tổ tiên cha ông
Một nốt trầm xao xuyến…
Những cung đường bịn rịn
Hồng Lĩnh chiều nay vẫn mây vờn Ngàn Hống
Bóng cha ông trong bóng dáng cuộc đời
Mây quần tụ 99 ngọn núi Hồng chơi vơi
Để bình minh tỏa ngàn tia nắng
Ôi Hồng Lĩnh trong xanh như muối mặn
Nơi mưa nắng hóa dòng Lam uốn lượn
Nơi cánh cò bay lã bay la
Nơi mùa xuân về gõ cửa từng nhà
Nàng xuân ấy hay nàng tiên một thuở
Vẫn trẻ trung như tên đất tên làng
Tên những địa danh hóa bản nhạc bài ca
Cho non sông này xào xạc nắng mưa…
Ta lại về nơi đất tổ ông cha
Ngắm bình minh từ áng mây Ngàn Hống
Thấy cả non sông từ đây tỏa rạng
Thấy cây đời mưa nắng vẫn lên xanh
Như đất nở hoa bóng mẹ tảo tần
(Đất Việt Thường gốc gác cố hương)
Như làng rèn Trung Lương qua ngàn năm vẫn đỏ
Bởi ngọn lửa xanh tài nghệ
Đã làm nên những cuốc những rìu…
Đã hun đúc chí khí bao lớp người
Vượt mưa nắng chông gai dệt tên sông tên núi
Cho ta về đây với đất đai long mạch
Hóa nắng vàng tỏa khắp miền quê
Hồng Lĩnh ơi! Ngọn gió mát đương về…
Hồng Lĩnh, 7 – 2017
Nguyễn Trọng Đồng
Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Đồng