CHÙM THƠ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ - Nguyễn Đức Tùy
Nguyễn Đức Tùy
2017-07-25T14:03:00-04:00
2017-07-25T14:03:00-04:00
https://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/chum-tho-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-nguyen-duc-tuy-1547.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 25/07/2017 14:03
Bằng lăng nở điểm tô thành phố
Tháng Bảy về kết hạt ươm cây
Màu hoa tím sống cùng non nước
Như tình anh còn mãi đất này!
ANH CÒN SỐNG MÃI TỰA CÂY ĐỜI
Cây bằng lăng anh trồng năm ấy
Hè sang hoa nở tím đường quê
Mỗi sáng sớm ríu ran chim hót
Ngỡ như đang chào đón anh về!
Mùa xuân ấy lên đường nhập ngũ
Anh đã cùng đồng đội trồng cây
Dặn đàn em ở nhà chăm sóc
Ngày về dưới bóng mát sum vầy
Lên biên giới chống quân "bành trướng"
Tin báo về cả xóm xôn xao
Trong trận đánh kiên cường giữ chốt
Anh hi sinh máu nhuộm cờ đào
Mùa hè đến bằng lăng nở rộ
Tím một màu thanh khiết thủy chung
Hòa sắc nắng hồng tươi rực rỡ
Như máu bao liệt sĩ anh hùng
Bằng lăng nở điểm tô thành phố
Tháng Bảy về kết hạt ươm cây
Màu hoa tím sống cùng non nước
Như tình anh còn mãi đất này!
LỜI NGƯỜI VỢ BÊN MỘ CHỒNG LIỆT SĨ
Dặn lòng em chẳng "bước đi"
Để không đánh mất những gì của anh
Vì dân anh hiến tuổi xanh
Em đâu tiếc sắc để thành người dưng!
Suốt đời giữ mối tình chung
Trời cao bay lượn chim hồng có đôi
Anh giờ hình bóng xa xôi
Vẫn đang sống giữa lòng người quê ta
Ngày anh cầm súng đi xa
Con thơ chưa biết mặt cha một lần
Lớn lên con đã tòng quân
Ra miền hải đảo để gần bên anh
Ngày rằm tháng bảy trong lành
Hương hoa một tấm lòng thành em dâng
Gió đưa ngan ngát hương trầm
Lòng em thương nhớ vô ngần anh ơi!
Nguyễn Đức Tùy
Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tùy