Câu ví giặm dệt thêu - thơ Nguyễn Xuân Việt 

Thứ tư - 13/05/2026 22:35
Tình quê hương nồng nàn đằm thắm
Đi bốn phương trời hồn cốt chẳng phôi phai

Em ơi! Cách vời ta vẫn gần nhau
Nơi nớ nơi ni bắc nhịp cầu ví giặm
Tình quê hương nồng nàn đằm thắm
Đi bốn phương trời hồn cốt chẳng phôi phai

Lời mẹ ầu ơ còn văng vẳng bên tai
Bóng cha tảo tần lưng oằn cõng nắng
Vai chai sần cày bừa trĩu nặng
Nghĩa sinh thành trời biển bao la

Sông La sông Lam hòa chung bản tình ca
Tắm mát đời ta mạch nguồn xứ Nghệ
Mộc mạc chất chân bao đời vẫn thế
Chát ngọt ân tình như hương vị chè xanh

Đêm thanh bình gió mát trăng thanh
Câu hò nhặt khoan nỗi niềm đôi lứa
Đồng làng xe duyên ngạt ngào hương lúa
Tôm cá tung vờn lấp lánh tình yêu

Hình bóng quê nhà câu ví giặm dệt thêu
Sương mái đầu nhưng hồn quê xanh thẳm
Như sông La sông Lam phù sa bồi đắp
Tình quê tình mình ta mãi vẹn trong nhau.

                              Phú Xuân, 13/5/2026
                               Nguyễn Xuân Việt

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

 

Những tin cũ hơn