Hoa huệ trắng tiễn em về chín suối
Nước mắt rơi thấm đẫm nghĩa trang buồn
Trời não lòng xối xả nước mưa tuôn
Gió gào thét quặn đau niềm thương tiếc
Chỉ thoáng chốc thôi mà em đành li biệt
Cánh diều bay mộng ước đẹp thần tiên
Giữa cuộc đời trong trắng tuổi hoa niên
Em gửi lại chữ nghiêng từng trang vở
Xa mái trường như chim lìa xa tổ
Rơi giữa tầng không mất tiếng gọi bầy
Xa ngôi nhà xa hơi ấm bàn tay
Của ông bà, mẹ cha hằng dạy dỗ
Thôi em nhé! Ở đi là phận số
Suối vàng yên ru giấc ngủ ngàn thu
Cuộc đời em như một giấc chiêm bao
Là đóa quỳnh hương đêm về vẫn nở./.
Krông Năng, đêm 04/11/2017
Thầy giáo: Nguyễn Xuân Việt