Thiệp hoa nắn nót mấy vầnThơ yêu – quà tặng chỉ ngần ấy thôiLong lanh đôi mắt em cườiCòn tôi bối rối nói lời chẳng nên…
Hôm nay ngày lễ tình nhân
Thơ yêu tôi viết mấy vần tặng ai
Đã qua hơn nửa cuộc đời
Bâng khuâng nhớ lại một thời tuổi xuân
Biết đâu cái lễ tình nhân
Mà đêm hôm ấy tần ngần đợi ai
Sô-cô-la chẳng thể rồi
Tìm đâu hoa trái giữa thời khó khăn?
Thiệp hoa nắn nót mấy vần
Thơ yêu – quà tặng chỉ ngần ấy thôi
Long lanh đôi mắt em cười
Còn tôi bối rối nói lời chẳng nên…
Bây giờ có lễ tình nhân
Cho ai tôi gửi mấy vần thơ yêu?
10-2-2012