Hoàng hôn

Ước

 04:47 02/05/2025

Em. Tiên nữ giáng trần
Thả mình trên bãi cỏ
Đất trời bỗng rực rỡ
Trước một "tòa thiên nhiên"

 
Nghiêng một mình anh

Nghiêng một mình anh

 05:11 08/04/2025

Chẳng ham nghiêng nước nghiêng thành
Em nghiêng riêng mỗi mình anh đủ rồi.
Đời vẫn ngát hương hoa

Đời vẫn ngát hương hoa

 03:16 03/12/2024

Áo dài là áo dài ơi
Sinh ra chi để cho người ngất ngây.
Tuyệt tác của tạo hóa

Tuyệt tác của tạo hóa

 04:15 24/11/2024

Trên lâu đài cái đẹp
Em - đỉnh tháp ngọc ngà.
Rượu và em

Rượu, Thơ, Đàn…

 18:01 16/10/2024

Khi nào hết Rượu tỉnh Thơ
còn say say mỗi Đàn… bờ í a
Thiếu nữ đi tàu

Trách ai

 20:04 06/10/2024

Nàng mải mê lướt Web
Chẳng để ý đến ta
Người đâu mà dễ ghét!
Tuyệt tác của tạo hóa

Tuyệt tác của tạo hóa

 18:01 15/04/2024

Trên lâu đài cái đẹp
Em - đỉnh tháp ngọc ngà.
Nguồn ảnh Internet

Sen & Em

 21:04 17/03/2024

Ngọc ngà tỏa ngát hương thơm
Để sen cũng phải tủi hờn vì ghen.
Đêm Noel BMT

ĐÊM NOEL

 19:02 20/12/2018

Đêm Noel khao khát hẹn hò
Em ở đâu giữa dòng người vô tận?
Chúa linh thiêng thấu chăng lời tôi nguyện:
Tìm em trong đêm lạnh Noel!
THƠ VIẾT CHO NGÀY 8 – 3

THƠ VIẾT CHO NGÀY 8 – 3

 18:47 03/03/2017

Em là một nửa nhân gianEm là tuyệt thế giai nhân của đời!Đàn ông khờ khạo như tôiTrước mặt Em bỗng thành người ngu ngơ!
QUÀ MUỘN VALENTINE

QUÀ MUỘN VALENTINE

 19:01 12/02/2023

Ta còn đây một trái tim
Biết đau thương, biết ưu phiền vì nhau
Tháng năm mưa nắng dãi dầu
Con tim vẫn thắm sắc màu yêu thương
Em nằm ngủ

Em nằm ngủ

 16:10 21/10/2022

Tòa thiên nhiên
"Trong ngọc trắng ngà"(*)
Lẻ bóng

Lẻ bóng

 16:26 16/09/2022

Tôi ngồi vơ vẩn bên thềm
Nhặt từng chiếc lá, gom thêm nỗi buồn.    
Trời mưa ướt áo

Mưa bất chợt

 16:32 02/09/2022

muốn làm
sợi nắng đong đưa
hong khô vạt áo...
"Thả rông"

"Thả rông"

 22:01 06/08/2022

Lẳng lơ thì có sao nờ
thế gian khối kẻ ỡm ờ hơn em! 
Cát dịu môi em

Cát dịu môi em

 16:38 13/05/2022

Tan dấu chân em hòa vào lòng biển
Gió mơn như kẻ si tình
Valentine

VALENTINE & BÚN RIÊU

 22:43 13/02/2019

Chẳng phải hoa hồng đỏ
Chẳng phải socola
Chỉ bún riêu xứ sở
Ấm lòng mình với ta.
Em, Krông Năng

Em, Krông Năng

 20:29 24/09/2021

Trở lại Krông Năng
Con đường xưa ngập nắng
Bài thơ anh đã chọn
Nhịp vần là tên em.
XA CÁCH

XA CÁCH

 20:20 03/07/2021

Có những lúc như vô tình
Em không còn gọi tiếng anh ngọt ngào
SÓNG

SÓNG

 21:21 25/12/2020

Còn anh – con sóng của em
Vẫn luôn cháy bỏng khát thèm yêu thương!
MỸ NHÂN

MỸ NHÂN

 19:17 09/12/2020

Môi chúm chím nụ hồng
Khép hờ đôi cánh mỏng
Ngực căng tròn vú mộng
Em - như một thiên thần.
Thiếu nữ thổi bong bóng

Thiếu nữ thổi bong bóng

 19:15 30/11/2020

Có một chiều đi qua phố, tôi bắt gặp hình ảnh hiếm hoi này, vội vàng ghi lại.
Rất tiếc là xe vụt qua nhanh không chớp máy được đành lấy hình ảnh minh họa từ Internet.
ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY

ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY

 21:35 09/02/2020

Một ngày thì được bao nhiêu?
Tình yêu đâu chỉ sớm chiều mà thôi!
Còn anh, nhiều lắm em ơi
Valentine - suốt cuộc đời - tình nhân!
MŨI NGHINH PHONG

MŨI NGHINH PHONG

 19:15 08/11/2019

ước là con sóng dịu êm
mơn man bờ cát
da em mặn nồng
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TÔI

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TÔI

 22:54 23/10/2019

Họ truyền thêm lửa tim ngân
Cho tôi sống mãi tuổi xuân cuộc đời.

 
Thieu nu1

Không đề

 00:27 22/06/2019

Trong làn áo mỏng như sương
Nhũ hoa phơn phớt sắc hường nguyên trinh
NGÀY YÊU THƯƠNG

NGÀY YÊU THƯƠNG

 18:30 05/03/2018

Phụ nữ Việt NamMuôn thuởThục hiền, đoan trang!
Mua xuan1a

NHẮC EM

 19:23 20/12/2017

Hôm qua đài lại báoMai mốt còn rét hơnNhớ mặc thêm nhiều áoQuàng khăn nữa nghe em!
THƠ VIẾT CHO NGÀY TÌNH NHÂN - Nguyễn Duy Xuân

THƠ VIẾT CHO NGÀY TÌNH NHÂN - Nguyễn Duy Xuân

 01:30 13/02/2017

Thiệp hoa nắn nót mấy vầnThơ yêu – quà tặng chỉ ngần ấy thôiLong lanh đôi mắt em cườiCòn tôi bối rối nói lời chẳng nên…
CUỘC ĐỜI NÀY NẾU VẮNG BÓNG EM... - thơ Nguyễn Duy Xuân

CUỘC ĐỜI NÀY NẾU VẮNG BÓNG EM... - thơ Nguyễn Duy Xuân

 17:47 22/01/2017

Cuộc đời này nếu vắng bóng emThì sự sống có còn chi ý nghĩaVà đời anh sẽ chìm trong lặng lẽTrái đất buồn như thuở hồng hoang!