Hồn quê – chùm thơ Nguyễn Hữu Hợp

Thứ sáu - 17/09/2021 20:22
Thơ Nguyễn Hữu Hợp đằm thắm tình quê hương, đồng nghiệp; đau đáu với đời, với nghề dạy học mà anh đã tâm huyết trọn đời.
 
Tác giả Nguyễn Hữu Hợp
Tác giả Nguyễn Hữu Hợp
>> Một bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Hợp được nhiều bạn đọc quan tâm

Tác giả Nguyễn Hữu Hợp  (bút danh Hữu Hợp), sinh năm 1956 tại xã Ngư Thuỷ Trung, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, nguyên là giáo viên THPT, hiện sinh sống tại xã Eayông, huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk.

Hội viên hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội viên hội Văn học nhệ thuật Đắk Lắk.

Thơ Nguyễn Hữu Hợp đằm thắm tình quê hương, đồng nghiệp; đau đáu với đời, với nghề dạy học mà anh đã tâm huyết trọn đời.

Là giáo viên ngữ văn, Nguyễn Hữu Hợp còn có nhiều bài viết về chủ đề “Văn học nhà trường” được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc nhất là các em học sinh Trung học phổ thông.

Thơ in chung:

- Thơ Krông Păk (Nhà XB Hội nhà văn, 2015)
- Thơ Đông Đắk Lắk (Nhà XB Hội nhà văn, 2020)

Nguyenduyxuan.net trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Hữu Hợp:


HỒN QUÊ

Kính tặng quê hương kính yêu

Ra đi từ làng chài
Có buồm nâu sóng vỗ
Có nồm nam lộng gió,
Mặn mòi tình biển khơi…

Ra đi từ miệt cát,
Xương rồng và phi lao
Giêng hai: khoai, sắn, cá…
Tha hương vẫn tự hào!

Tôi người con xa xứ,
Tết về lòng rưng rưng
Ôi, hồn quê – tình mẹ,
Bếp lửa thương bập bùng…

Tôi mang hồn của Cát,
Nguyên sơ và trắng trong.
Tôi mang tình của Biển,
Dữ dội và mặn nồng…

Xin gửi về bên Mẹ
Một chút tình con xa,
Chút hồn quê khắc khoải
Đau đáu mơ quê nhà!


KHÚC NIỆM ĐẦU

Ta gá vào đời tá túc
Đánh du số phận rủi may
Trắng cả đời trai phiêu dạt
Bến đời neo đậu lắt lay

Đêm đêm mơ về xứ Cát
Hồn ta có được nguôi ngoai?
Lòng ta như có biển lặng?
Cát trắng, tình quê sắn khoai.

Đời người như là sương khói
Bon chen, sấp ngửa, trốn tìm
Cát bụi lại thành cát bụi
Ân tình đau đáu trong tim!

Cả đời “bán buôn” chữ nghĩa
Giờ ta thành kẻ hát rong
Khất thực tìm về quán trọ
Nằm mơ hai chữ “thong dong”…
Đêm 12-12-2020


KHÚC TÂM TÌNH GIÃ BẠN

Thân tặng các đồng nghiệp

Thôi, chào nhé bạn bè tôi
những người đồng hành trên con tàu mang tên “Người gieo hạt”
ba mươi sáu năm tôi miệt mài “canh tác”
đến ga rồi…giã biệt bạn bè thôi.
Ba mươi sáu năm tôi gieo hạt cho đời
bao hạt giống dạt dào cảm xúc
bao mầm sống dồi dào sinh lực
từ thuở tóc xanh giờ mây trắng trên đầu…
Bạn bè ơi, đã đến những đâu
Hà Giang, Tuyên Quang hay địa đầu Móng Cái
khúc ruột miền Trung hay Cà Mau vời vợi
những ai cùng tôi đến với Tây Nguyên?
Như những cánh chim tung bay khắp mọi miền
Đất Nước đâu cần chúng tôi có mặt
ôi, tuổi xuân xưa trong veo không tính toan được mất
gieo hạt giống cho đời đâu quản ngại hi sinh!
Bạn bè ơi, câu hát thuở chúng mình
“tuổi trẻ như em” – cháy trong lồng ngực
tuổi trẻ như em – phượng hồng đỏ rực
mãi bây giờ vẫn nung nấu ngày đêm!
Về với đời thường vui thú điền viên
sáng sáng cà phê với bạn bè thân hữu
tri túc, tri nhàn” biết mình là đủ
khi vui lúc buồn thơ phú khoả khuây…
Sống khoẻ sống vui bên con cháu sum vầy
đời nhà giáo lấy thanh bạch làm trọng,
biết trân quý những tháng ngày đang sống
dâng trái ngọt cho đời hạnh phúc biết bao nhiêu!
Tháng 10/2016


TÂM SỰ CUỐI NĂM

Gỡ tờ lịch sau cuối,
nghe thời gian rơi rơi,
ngẩng đầu tóc bạc trắng,
mừng ta chưa chán đời!

Hơn bốn mươi năm trước,
tóc xanh,hồn trong ngần.
vào Tây Nguyên lập nghiệp,
lòng chẳng chút phân vân…

Đã đôi lần suy ngẫm
đắn đo điều thua, hơn.
bạn bè cùng trang lứa,
ừ, cuộc sống vô thường!

Năm nay tay gỡ lịch,
sao nghe lòng rưng rưng?
ta mãi kẻ phiêu bạt,
bến đậu vẫn lừng khừng?

Mong bệnh tật đừng ghé…
sống vui với bạn bầu.
hoàn tất vài ước nguyện,
đạo, đời vẹn trước sau!
Đêm 29/12/2020

Nguyễn Hữu Hợp


 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại thắng mùa xuân 1975
50 NĂM
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

 
Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm đại thắng mùa xuân
30/4 -  NGÀY HÒA BÌNH
THỐNG NHẤT NON SÔNG


 
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
70 năm Điện Biên Phủ
70 NĂM CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập313
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm311
  • Hôm nay36,739
  • Tháng hiện tại752,306
  • Tổng lượt truy cập54,867,010
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây