Cuoi

GỬI YINGLUCK

  •   30/08/2017 03:18:00 AM
  •   Đã xem: 2928
  •   Phản hồi: 0
Ai hay thế sự quay vòngEm đi chẳng hẹn, chẳng mong ngày vềCho ta lòng những tái tê
VỊ XUYÊN – HÀO HÙNG VÀ BI THƯƠNG

VỊ XUYÊN – HÀO HÙNG VÀ BI THƯƠNG

  •   23/07/2017 07:58:00 PM
  •   Đã xem: 3131
  •   Phản hồi: 0
Ba mươi năm thầm lặng
Thắp nén nhang trên mộ bạn
Quặn lòng người cựu chiến binh
Vị Xuyên! Vị Xuyên!
Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân

Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   19/06/2017 11:15:00 PM
  •   Đã xem: 3303
  •   Phản hồi: 0
Bắt chước người, tập làm thơ "Hu cai"
THỢ XÂY MÙA NẮNG - thơ Nguyễn Duy Xuân

THỢ XÂY MÙA NẮNG - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   27/05/2017 10:04:00 PM
  •   Đã xem: 4362
  •   Phản hồi: 0
Đôi tay diệu nghệ
Chẳng hề nghỉ ngơi
Đặt từng viên gạch
Miết từng mạch vữa
Ngôi nhà phôi thai
Lang Sen

Thăm quê Bác

  •   18/05/2017 07:06:00 PM
  •   Đã xem: 3680
  •   Phản hồi: 0
Ra về… lòng những vấn vương
Nắng hè trải rộng con đường thân quen
Sen Vàng quê Bác - Kim Liên
Hương thơm tỏa ngát khắp miền quê xa.
Nhà thơ Việt Phương

NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI NỖI ĐAU NHÂN THẾ - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   09/05/2017 07:11:00 PM
  •   Đã xem: 3885
  •   Phản hồi: 0
Những câu thơ của Ông nao lòng bao thế hệNửa thế kỉ rồi mà như thể mới hôm qua
GIẤC MƠ TÔI - Thơ Nguyễn Duy Xuân

GIẤC MƠ TÔI - Thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   08/05/2017 03:05:00 AM
  •   Đã xem: 3768
  •   Phản hồi: 0
Oe! Oe! Tôi đạp, tôi hờnMẹ nghiêng bầu vú, sữa giờn miệng tôi
THĂM MỘ ĐẠI TƯỚNG - thơ Nguyễn Duy Xuân

THĂM MỘ ĐẠI TƯỚNG - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   06/05/2017 07:11:00 PM
  •   Đã xem: 3850
  •   Phản hồi: 0
Dòng người đi lặng lẽ
Kính cẩn trước mộ Người
Đài hương tỏa nghi ngút
Chở tình đi muôn nơi.
CHÙM THƠ ĐƯỜNG CỦA 41 NĂM TRƯỚC - Nguyễn Duy Xuân

CHÙM THƠ ĐƯỜNG CỦA 41 NĂM TRƯỚC - Nguyễn Duy Xuân

  •   30/04/2017 07:15:00 PM
  •   Đã xem: 3866
  •   Phản hồi: 0
Thống nhất non sông liền một dải
Sum vầy Nam Bắc thoả ước ao
Ngàn năm trang sử ngời thêm sáng
Rạng rỡ non sông mấy tự hào.
NHỮNG NỖI BUỒN... ĐAU! - thơ Nguyễn Duy Xuân

NHỮNG NỖI BUỒN... ĐAU! - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   24/04/2017 04:43:00 AM
  •   Đã xem: 5735
  •   Phản hồi: 0
Biết bao chuyện khóc cười
Nghe lòng đau như cắt
Chẳng thể nào tin được
NHỮNG CON TÀU ĐAU NHỚ BIỂN - thơ Nguyễn Duy Xuân

NHỮNG CON TÀU ĐAU NHỚ BIỂN - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   08/04/2017 03:18:00 AM
  •   Đã xem: 3211
  •   Phản hồi: 0
Những con tàu kiệt sức
xoãi mình trên bãi cát
ngửa mặt nhìn trời
quặn lòng đau nỗi nhớ biển khơi
NGÀY GIỖ TỔ - thơ Nguyễn Duy Xuân

NGÀY GIỖ TỔ - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   05/04/2017 06:41:00 PM
  •   Đã xem: 3664
  •   Phản hồi: 0
Ngày giỗ Tổ ta tự hỏi mình
Đã làm gì cho Đất Nước yêu thương
Đã làm gì để giữ hồn dân tộc
Không thẹn lòng với các bậc tiền nhân?
THƯƠNG NHỚ THÁNG BA - thơ Nguyễn Duy Xuân

THƯƠNG NHỚ THÁNG BA - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   30/03/2017 07:01:00 PM
  •   Đã xem: 3297
  •   Phản hồi: 0
Tháng Ba hoa bưởi trĩu cành
Con ong hút mật lượn vành ngẩn ngơ…
NGƯỜI ĐI VỀ CUỐI PHƯƠNG TRỜI - thơ Nguyễn Duy Xuân

NGƯỜI ĐI VỀ CUỐI PHƯƠNG TRỜI - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   28/02/2017 05:27:00 PM
  •   Đã xem: 4709
  •   Phản hồi: 0
vẫn biết rằngđời chỉ một lầnnhưng một lần với anh sao vội vã
LÊN CHÙA XIN QUẺ ĐẦU NĂM - thơ Nguyễn Duy Xuân

LÊN CHÙA XIN QUẺ ĐẦU NĂM - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   09/02/2017 04:17:00 PM
  •   Đã xem: 3284
  •   Phản hồi: 0
Tai ương, khổ nạn qua rồi
Nhà nhà hạnh phúc, người người ấm no
THƠ TẶNG CHÁU YÊU NGÀY CHÀO ĐỜI - Nguyễn Duy Xuân

THƠ TẶNG CHÁU YÊU NGÀY CHÀO ĐỜI - Nguyễn Duy Xuân

  •   28/01/2017 04:52:00 PM
  •   Đã xem: 11323
  •   Phản hồi: 0
Sunny tròn 5 tuổi. Mừng sinh nhật cháu yêu, đăng lại bài thơ này, viết ngày cháu chào đời.
XUÂN VỀ RỒI ĐÓ, EM ƠI! - thơ Nguyễn Duy Xuân

XUÂN VỀ RỒI ĐÓ, EM ƠI! - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   27/01/2017 12:52:00 PM
  •   Đã xem: 3859
  •   Phản hồi: 0
Nét xuân tươi tắn lạ lùng
Lung linh mắt biếc, nụ hồng trên môi
Sắc xuân biêng biếc đất trời
Hương xuân quyến rũ, gọi mời bướm ong
Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân

Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   25/01/2017 05:55:00 PM
  •   Đã xem: 2957
  •   Phản hồi: 0
tiễn mưa
đón nắng
nụ hoa chúm chím cười
Trăng sớm - Nguyễn Duy Xuân

Trăng sớm - Nguyễn Duy Xuân

  •   21/01/2017 04:15:00 PM
  •   Đã xem: 2833
  •   Phản hồi: 0
Trăng ban mai dát bạc
Lung linh khắp mọi miền
SẮP TẾT - Nguyễn Duy Xuân

SẮP TẾT - Nguyễn Duy Xuân

  •   14/01/2017 10:11:00 PM
  •   Đã xem: 3335
  •   Phản hồi: 0
Tết sắp đến rồi nghe giục giã
Người xe hối hả khắp phố phường
TỔNG THỐNG CỦA HÒA BÌNH - Nguyễn Duy Xuân

TỔNG THỐNG CỦA HÒA BÌNH - Nguyễn Duy Xuân

  •   11/01/2017 07:32:00 PM
  •   Đã xem: 3450
  •   Phản hồi: 0
Nhân việc Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kì và nghỉ hưu, đăng lại bài thơ viết dịp ông sang thăm Việt Nam hồi tháng 5-2016.
Chùm thơ chào năm mới - Nguyễn Duy Xuân

Chùm thơ chào năm mới - Nguyễn Duy Xuân

  •   31/12/2016 03:34:00 PM
  •   Đã xem: 2872
  •   Phản hồi: 0
Chúc cho thiên hạ xa gần Hai Không Mười Bảy muôn phần ấm no
ÔNG VÀ CHÁU - Nguyễn Duy Xuân

ÔNG VÀ CHÁU - Nguyễn Duy Xuân

  •   31/12/2016 01:30:00 PM
  •   Đã xem: 3923
  •   Phản hồi: 0
Cháu vừa đi một đoạn
Mỏi chân quá ông ơi
Năng lượng cháu hết rồi
Thế là ông phải cõng
MÙA ĐÔNG CAO NGUYÊN - thơ Nguyễn Duy Xuân

MÙA ĐÔNG CAO NGUYÊN - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   28/12/2016 07:36:00 PM
  •   Đã xem: 3512
  •   Phản hồi: 0
Chỉ còn những ngày mưa tầm tãVà cái lạnh se da
--------
Chùm thơ về mưa lũ miền Trung - thơ Nguyễn Duy Xuân

Chùm thơ về mưa lũ miền Trung - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   16/10/2016 05:46:00 AM
  •   Đã xem: 4572
  •   Phản hồi: 0
Một mình một toa - thơ Nguyễn Duy Xuân

Một mình một toa - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   03/10/2016 09:49:00 PM
  •   Đã xem: 3047
  •   Phản hồi: 0
SÀI GÒN ƠI, SỐNG CHUNG VỚI LỤT - thơ Nguyễn Duy Xuân

SÀI GÒN ƠI, SỐNG CHUNG VỚI LỤT - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   27/09/2016 04:18:00 AM
  •   Đã xem: 2753
  •   Phản hồi: 0
Sài Gòn ơi zui zẻ
Sống chung với lụt thôi!
DẶN CON - thơ Nguyễn Duy Xuân

DẶN CON - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   22/09/2016 09:55:00 PM
  •   Đã xem: 3400
  •   Phản hồi: 0
TRỜI ƠI! - thơ Nguyễn Duy Xuân

TRỜI ƠI! - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   15/09/2016 03:22:00 AM
  •   Đã xem: 2660
  •   Phản hồi: 0
Trời ơi, ông mưa chi lắm
Để cho thủy điện vỡ hề?
TRUNG THU - thơ Nguyễn Duy Xuân

TRUNG THU - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   11/09/2016 10:36:00 PM
  •   Đã xem: 2937
  •   Phản hồi: 0
TẾT ĐỘC LẬP Ở THÔN QUÊ - thơ Nguyễn Duy Xuân

TẾT ĐỘC LẬP Ở THÔN QUÊ - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   31/08/2016 09:17:00 PM
  •   Đã xem: 2573
  •   Phản hồi: 0
Ngày Gia đình - Nguyễn Duy Xuân

Ngày Gia đình - Nguyễn Duy Xuân

  •   21/07/2016 11:54:00 PM
  •   Đã xem: 2875
  •   Phản hồi: 0
Em về thành phố xa xôi
Y MOAN - Nguyễn Duy Xuân

Y MOAN - Nguyễn Duy Xuân

  •   02/10/2010 11:04:00 AM
  •   Đã xem: 2634
  •   Phản hồi: 0
NGÔI NHÀ MỚI - Thơ Nguyễn Duy Xuân

NGÔI NHÀ MỚI - Thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   01/10/2010 11:01:00 AM
  •   Đã xem: 9708
  •   Phản hồi: 0
QUÊ HƯƠNG - Nguyễn Duy Xuân

QUÊ HƯƠNG - Nguyễn Duy Xuân

  •   30/09/2010 10:56:00 AM
  •   Đã xem: 4040
  •   Phản hồi: 0
CUỘC SỐNG - Nguyễn Duy Xuân

CUỘC SỐNG - Nguyễn Duy Xuân

  •   28/09/2010 10:54:00 AM
  •   Đã xem: 2920
  •   Phản hồi: 0
THU SANG - Nguyễn Duy Xuân

THU SANG - Nguyễn Duy Xuân

  •   27/09/2010 10:52:00 AM
  •   Đã xem: 2900
  •   Phản hồi: 0
DẶN CON - Nguyễn Duy Xuân

DẶN CON - Nguyễn Duy Xuân

  •   25/09/2010 10:46:00 AM
  •   Đã xem: 2673
  •   Phản hồi: 0
Ngày mai con đã xa rồi
Nhớ cha thương mẹ con thời nghĩ sao?
Đừng quên những nỗi gian lao
Mẹ cha vất vả biết bao tháng ngày
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập182
  • Hôm nay20,927
  • Tháng hiện tại679,397
  • Tổng lượt truy cập84,439,746
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây