Thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa

Một thanh âm trong trẻo

  •   18/05/2021 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 2766
  •   Phản hồi: 0
Như Anh - thật xứng đáng
Người công an nhân dân!
Cứ vui. Cuống quýt. Bồn chồn.

Cứ vui. Cuống quýt. Bồn chồn.

  •   05/04/2021 08:19:00 PM
  •   Đã xem: 3204
  •   Phản hồi: 0
Còn trời, còn nước, còn non
Cứ vui. Cuống quýt. Bồn chồn.
Rứa thôi!
Thon nu

TIẾNG QUÊ HƯƠNG

  •   28/03/2021 08:08:00 PM
  •   Đã xem: 2240
  •   Phản hồi: 0
Mới nghe chào hỏi đã ấm lòng
Giọng quê nằng nặng mà thân thiết
Ca phe

Vô đề

  •   18/03/2021 08:19:00 PM
  •   Đã xem: 5935
  •   Phản hồi: 0
Đời vui mỗi sáng mai lên
Ly cà phê có bạn hiền sẻ chia.
Kyal Sin

Kyal Sin-Nhân Dân

  •   14/03/2021 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 1947
  •   Phản hồi: 0
Không khuất phục
Trước bạo lực, cường quyền   
Gac Ma bat tu

THÁNG BA BẤT TỬ

  •   13/03/2020 08:14:00 PM
  •   Đã xem: 2466
  •   Phản hồi: 0
Thời gian trôi
mỗi lần đến tháng Ba
lòng ta nức nở...
Myanmar

Myanmar

  •   01/03/2021 07:18:00 PM
  •   Đã xem: 2073
  •   Phản hồi: 0
Tan giấc mơ
Dân chủ
Thoáng Xuân

Thoáng Xuân

  •   03/02/2021 09:27:00 PM
  •   Đã xem: 2578
  •   Phản hồi: 0
Lộc vừng bung nụ ra khoe
Bên nàng hoa giấy cũng lòe loẹt son
Thủy Tiên

Thủy Tiên

  •   21/01/2021 08:30:00 PM
  •   Đã xem: 3065
  •   Phản hồi: 0
Dân bảo em là Cô Tiên
Yêu thương lan tỏa khắp miền quê xa.
Đèo Ngang

QUA ĐÈO NGANG

  •   09/01/2021 09:01:00 PM
  •   Đã xem: 2159
  •   Phản hồi: 0
Sóng mơn cát trắng rì rào
Lơ thơ làng xóm, chợ nào ven sông?
Chào nhé, 2020!

Chào nhé, 2020!

  •   31/12/2020 06:30:00 PM
  •   Đã xem: 3362
  •   Phản hồi: 0
Một năm đi qua nhiều vật vã
Thiên tai dồn dập, cô vít hành
Nhân loại gồng mình lên chống đỡ
Miền Trung chìm đắm, những tang thương
THƯA THẦY, EM!

THƯA THẦY, EM!

  •   18/11/2020 07:20:00 PM
  •   Đã xem: 3678
  •   Phản hồi: 0
Mai sau dù đã bạc tóc rồi
Tôi vẫn thấy mình tươi trẻ mãi
Ríu rít quanh tôi những lời êm ái
- Thưa thầy, em!
Quảng Trị chìm trong lũ. Ảnh TTO

Miền Trung - đau xót người ơi!

  •   15/10/2020 09:31:00 PM
  •   Đã xem: 2321
  •   Phản hồi: 0
Cho tôi được cúi đầu
Hướng tâm về xứ sở
Lạy đồng bào thương đau!
Trung thu1

TRUNG THU

  •   30/09/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 2172
  •   Phản hồi: 0
Ngoài đường trẻ vẫn hát ca
Trăng Thu chênh chếch hiên nhà sáng trưng.
Yeu TQ

Tôi yêu Tổ quốc tôi

  •   21/09/2020 08:04:00 PM
  •   Đã xem: 2362
  •   Phản hồi: 0
Không phải lời nói dối
Mặt nạ che mặt người
Không ngôn từ hoa mỹ
Đánh bóng trước mắt người
Quê hương tôi

Làm sao đi hết chiều quê hương

  •   19/09/2020 09:20:00 PM
  •   Đã xem: 2445
  •   Phản hồi: 0
Vẫn chưa đi hết chiều sâu lắng
Khắc khoải trong tim hình bóng quê nhà.
Định nghĩa Tổ quốc

Định nghĩa Tổ quốc

  •   16/09/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 3884
  •   Phản hồi: 0
Tổ quốc gần, gần lắm
trong tim!
XÔ-VIẾT NGHỆ-TĨNH

XÔ-VIẾT NGHỆ-TĨNH

  •   12/09/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 3410
  •   Phản hồi: 0
217 con người vô tội
Phút chốc hòa vào cát bụi
Hồn vẫn mơ thế giới đại đồng!

 
NÔNG DÂN

NÔNG DÂN

  •   10/09/2020 08:11:00 PM
  •   Đã xem: 2706
  •   Phản hồi: 0
máu trộn bùn, nước mắt 
khổ đau, cay đắng, tủi hờn  
NGẪM TỪ VIỆC ĐÀ LẠT XÂY "VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH"

NGẪM TỪ VIỆC ĐÀ LẠT XÂY "VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH"

  •   01/09/2020 09:30:00 AM
  •   Đã xem: 3196
  •   Phản hồi: 0
Sao nghênh ngang khúc “Vạn lí trường thành”
Như lô cốt giữa rừng thông gió lộng?
Đồi Mộng Mơ chẳng thể còn mơ mộng
Tượng quân Tần giáo mác lăm lăm
Me

Vu Lan nhớ Mẹ

  •   28/08/2020 10:31:00 PM
  •   Đã xem: 3146
  •   Phản hồi: 0
Tất cả chỉ còn trong hoài niệm 
Vu lan mùa này, khóc Mẹ ơi!
MẸ TÔI

MẸ TÔI

  •   04/08/2020 10:39:00 AM
  •   Đã xem: 3217
  •   Phản hồi: 0
Ôi! Ngày xưa ấy đã xa rồi!
Chỉ còn kỉ niệm ở trong tôi...
Thôi em về nơi ấy

Thôi em về nơi ấy

  •   31/07/2020 07:40:00 PM
  •   Đã xem: 3517
  •   Phản hồi: 0
Chiều nay. Nhói trong tim
Em ra đi mãi mãi
Nắng chiều thêm hoang hoải
Mây nhuốm màu buồn thương
Me

Nguyện cầu

  •   22/07/2020 09:16:00 PM
  •   Đã xem: 2474
  •   Phản hồi: 0
Đêm nay trằn trọc mãi
Mong trời sáng mau thôi...
Chiều quê

Chiều quê

  •   04/07/2020 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 2853
  •   Phản hồi: 0
Ráng chiều sa xuống bãi
Trâu đủng đỉnh về thôn
Nỗi buồn hoa phượng

Nỗi buồn hoa phượng

  •   29/06/2020 09:24:00 PM
  •   Đã xem: 2288
  •   Phản hồi: 0
Sân trường trống vắng chơi vơi
Nắng như đổ lửa
Phượng ơi!
Phượng à!
Mồng 1/6 nhớ cháu

Mồng 1/6 nhớ cháu

  •   31/05/2020 08:47:00 AM
  •   Đã xem: 2491
  •   Phản hồi: 0
Ny, My bé nhỏ của ông
Và cả Gấu con nghịch ngợm
Các cháu chơi có vui không?
Xuann

Tôi là tôi

  •   07/05/2020 07:20:00 PM
  •   Đã xem: 2162
  •   Phản hồi: 0
Chẳng thiếu chi chỉ thiếu tiền
Vẫn yêu cuộc sống không phiền lụy ai
Sinh Nhật Con Gái

Sinh Nhật Con Gái

  •   03/05/2020 08:10:00 PM
  •   Đã xem: 2911
  •   Phản hồi: 0
Cho con cả trái tim này
Cho con khát vọng, mai ngày bay xa!
CẢM XÚC NGÀY CHIẾN THẮNG

CẢM XÚC NGÀY CHIẾN THẮNG

  •   29/04/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 4661
  •   Phản hồi: 0
Trong hành trình đi tới tương lai
Hãy mang theo khát vọng của những con người
Ngã xuống trước bình minh Chiến thắng.
Mùa thương đau

Mùa thương đau

  •   23/04/2020 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 2174
  •   Phản hồi: 0
Đi qua mùa dịch bệnh
Ức vạn tấm lòng nhân
Mỗi sáng thức dậy

Mỗi sáng thức dậy

  •   19/04/2020 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 4960
  •   Phản hồi: 0
Ôi đất nước những lúc gian lao
Càng nặng nghĩa đồng bào
Lặng

Lặng

  •   12/04/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 5020
  •   Phản hồi: 0
Trái Đất nín thở trong đau khổ
Cầu xin Đức Chúa dịch mau qua
Tà áo tím vương – chùm thơ Nguyễn Duy Xuân đăng trên trang Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Tà áo tím vương – chùm thơ Nguyễn Duy Xuân đăng trên trang Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

  •   05/04/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 2844
  •   Phản hồi: 0
Tháng Ba hoa bưởi trĩu cành
Con ong hút mật lượn vành ngẩn ngơ…
Thu

Nhớ Em gái

  •   28/03/2020 09:31:00 PM
  •   Đã xem: 3299
  •   Phản hồi: 0
Tưởng như vừa mới đó thôi
Em đang đi lại nói cười vui sao

 
Tranh Gạc Ma – Vòng tròn bất tử của Bùi Lệ Trang

Chở che cho biển đảo quê hương - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   24/03/2020 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 2626
  •   Phản hồi: 0
Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân đăng trên trang Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh ngày 21-3-2020
Giữa mùa Covid

Giữa mùa Covid

  •   17/03/2020 08:31:00 PM
  •   Đã xem: 3644
  •   Phản hồi: 0
Sáng ra vui thú điền viên
Ngắm bình minh trải nắng trên sân nhà
Đường lên biên giới VN - CPC. Ảnh tác giả.

Buổi sớm

  •   22/02/2020 09:01:00 PM
  •   Đã xem: 2421
  •   Phản hồi: 0
dã quỳ bên đường rực rỡ 
trong nắng vàng
biên cương
Sac xuan

XUÂN SANG

  •   23/01/2020 11:01:00 PM
  •   Đã xem: 3608
  •   Phản hồi: 0
Cúc đà nở rộ trước sân
Bầy chim ríu rít chuyền cành
Xuân sang!
Chùm thơ ngắn về Vũng Tàu

Chùm thơ ngắn về Vũng Tàu

  •   03/01/2020 07:15:00 PM
  •   Đã xem: 6258
  •   Phản hồi: 0
Trưa Vũng Tàu yên lắng
Phố xá vắng bóng người
Biển xanh cũng phẳng lặng
Sóng hôn bờ mãi thôi
Luna "đọc" sách

Luna "đọc" sách

  •   26/12/2019 08:30:00 PM
  •   Đã xem: 2977
  •   Phản hồi: 0
Mắt xoe tròn lúng liếng
Cái miệng cười i a
Một trận bóng nhiều cảm xúc

Một trận bóng nhiều cảm xúc

  •   10/12/2019 07:05:00 PM
  •   Đã xem: 3161
  •   Phản hồi: 0
3-0, trận chung kết
Trăm triệu người hò reo
Việt Nam ơi, vô địch!
Cảm ơn Pắc Hang Seo!
Tuyển nữ Việt Nam

TỰ HÀO TUYỂN NỮ VIỆT NAM!

  •   10/12/2019 02:57:00 AM
  •   Đã xem: 9125
  •   Phản hồi: 0
Xong việc rồi về giữa nhân dân
Lại chìm trong lo toan cuộc sống
Cho tròn chữ công dung ngôn hạnh
Và sẵn sàng lên đường ra trận
Vì màu cờ sắc áo quê hương
Ngã Sáu Ban Mê, 1985. Ảnh minh họa.

Kỷ niệm 40 năm đặt chân lên Buôn Ma Thuột: BA MƯƠI NĂM ẤY - BÂY GIỜ

  •   09/12/2019 03:01:00 AM
  •   Đã xem: 3702
  •   Phản hồi: 0
Bâng khuâng nhớ lại  một thời
Biết bao kỉ niệm bồi hồi lòng ta
40 năm đặt chân đến Buôn Ma Thuột: BAN MÊ – NGÀY ẤY

40 năm đặt chân đến Buôn Ma Thuột: BAN MÊ – NGÀY ẤY

  •   29/11/2019 07:20:00 PM
  •   Đã xem: 3070
  •   Phản hồi: 0
Ngày tôi lên đường đi nhận công tác
Mẹ tiễn tôi nghẹn ngào trong nước mắt
Thương con vất vả nơi phương trời
Vùng đất ấy quá đỗi xa xôi...
Tạm biệt Vũng Tàu

Tạm biệt Vũng Tàu

  •   15/11/2019 08:32:00 PM
  •   Đã xem: 3285
  •   Phản hồi: 0
Tây Nguyên mang theo nhớ
Dáng em chiều Nghinh Phong
Tượng hình trên mỏm đá
Hồn theo con sóng xanh
Trưa Bến Súc

Trưa Bến Súc

  •   12/11/2019 01:13:00 AM
  •   Đã xem: 3289
  •   Phản hồi: 0
bàn đá kê trong chòi lá
bốn bề gió biển
chông chênh
Bình yên Vũng Tàu

Bình yên Vũng Tàu

  •   07/11/2019 09:01:00 PM
  •   Đã xem: 3313
  •   Phản hồi: 0
Biển xanh cũng phẳng lặng
Sóng hôn bờ mãi thôi!
Ra Cần Giờ

Ra Cần Giờ

  •   02/10/2019 08:30:00 PM
  •   Đã xem: 2794
  •   Phản hồi: 0
Nước bạc đầu con sóng
Thuyền buông câu chông chênh

 
MỘT THỜI SINH VIÊN

MỘT THỜI SINH VIÊN

  •   13/09/2019 08:01:00 PM
  •   Đã xem: 3179
  •   Phản hồi: 0
Gặp nhau lòng dạ bồi hồi
Tưởng như còn đó một thời sinh viên...

 
Tết thời bao cấp

TẾT ĐỘC LẬP Ở CƠ QUAN

  •   30/08/2019 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 4385
  •   Phản hồi: 0
Ôi, cái thời bao cấp
Bây giờ đã lùi xa
Đôi khi bỗng thấy nhớ
Chuyện một thời chưa xa.

 
Biển Nha trang

NẾU TỔ QUỐC MAI NÀY KHÔNG CÒN BIỂN

  •   15/07/2019 10:31:00 PM
  •   Đã xem: 4011
  •   Phản hồi: 0
Nhưng lịch sử chẳng bao giờ có nếu
Bởi ta yêu Tổ quốc vô cùng
Dâng trọn cuộc đời ta chiến đấu
Cho Người - muôn thuở vững núi sông!
NHỚ HUY CẬN

NHỚ HUY CẬN

  •   01/06/2019 08:31:00 PM
  •   Đã xem: 5483
  •   Phản hồi: 0
Lửa thiêng ấp ủ hồn dân tộc
Tình quê dào dạt buổi hoàng hôn
Vũ trụ xoay vần trời lại sáng
Nước non tươi vạn dặm đường xuân.
TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI

TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI

  •   11/05/2019 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 5753
  •   Phản hồi: 0
Trở về cái thuở trong nôi
Bàn tay Mẹ ấm, nụ cười yêu thương.
Nửa đời tóc đã ngả sương
Vẫn yêu cái thuở vịn giường tập đi…
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tên Người: VÕ NGUYÊN GIÁP

  •   04/05/2019 09:30:00 PM
  •   Đã xem: 5049
  •   Phản hồi: 0
Hùng tâm. Tráng chí. Tài cao.
Ngàn năm non nước tạc vào sử xanh
MỪNG CHÁU THÔI NÔI

MỪNG CHÁU THÔI NÔI

  •   27/04/2019 09:01:00 PM
  •   Đã xem: 4668
  •   Phản hồi: 0
Giã từ chiếc nôi nhỏ
Mừng cháu tuổi đầy năm
Vĩnh biệt ông - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Vĩnh biệt ông - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

  •   06/04/2019 08:01:00 PM
  •   Đã xem: 4662
  •   Phản hồi: 0
Thế hệ Ông giờ còn được mấy người?
Những vị tướng của một thời trận mạc
THÁNG BA TÂY NGUYÊN

THÁNG BA TÂY NGUYÊN

  •   11/03/2019 11:31:00 PM
  •   Đã xem: 5538
  •   Phản hồi: 0
Tháng Ba
Tây Nguyên vào hội
Đường Buôn Đôn chật lối
Những cô gái Ê đê
Ngực căng vai trần
Cơm vợ

Cơm vợ

  •   07/03/2019 06:35:00 PM
  •   Đã xem: 4576
  •   Phản hồi: 0
Phở lạ và hấp dẫn
Nhưng mà thấy bất an
Cái thời thực phẩm bẩn
Cơm vợ "năm bờ oăn"!
NGƯỜI LÍNH VÔ DANH

NGƯỜI LÍNH VÔ DANH

  •   15/02/2019 07:06:00 PM
  •   Đã xem: 7046
  •   Phản hồi: 0
Anh là ai hỡi người lính vô danh?
Người Anh hùng đã hóa thành Bất tử
Bức ảnh này là chứng nhân lịch sử
Là Đài tưởng niệm cho Đất Nước tri ân!
Hình minh họa

CÓ THỂ NÀO QUÊN?

  •   16/02/2024 03:15:00 AM
  •   Đã xem: 5898
  •   Phản hồi: 0
Nhân Dân – người giữ hồn lịch sử
Mười bảy tháng Hai – Ai quên, ai nhớ
Thuở bi hùng của Đất Nước đau thương?

 
TỰ HÀO, VIỆT NAM ƠI!

TỰ HÀO, VIỆT NAM ƠI!

  •   21/01/2019 06:30:00 PM
  •   Đã xem: 4871
  •   Phản hồi: 0
Cảm ơn ông Pắk Tin Yêu vĩ đại
Bóng đá Việt tay ông chèo lái
Vượt ao làng vươn tới tầm xa
Tầm châu lục
Rồi tầm cao thế giới
Sẽ có ngày - không chỉ là mơ!
LINH HỒN HẢI ĐỘI HOÀNG SA

LINH HỒN HẢI ĐỘI HOÀNG SA

  •   18/01/2019 08:45:00 PM
  •   Đã xem: 4491
  •   Phản hồi: 0
Hồn còn nặng nghĩa nước non
Quặn lòng đau giữa sóng cồn Hoàng Sa!
Ru người "khúc hát sông quê"

Ru người "khúc hát sông quê"

  •   08/01/2019 02:42:00 AM
  •   Đã xem: 5136
  •   Phản hồi: 0
"Con sông quê dạt dào như lòng Mẹ"
giang vòng tay âu yếm đón Anh về
đất quê hương một sương hai nắng
chờ Anh trong nỗi nhớ niềm thương
ĐÊM XIÊM RIỆP

ĐÊM XIÊM RIỆP

  •   07/01/2019 08:38:00 PM
  •   Đã xem: 5207
  •   Phản hồi: 0
không gian tĩnh mịch
nghe thì thầm tiếng của ngàn năm
vọng từ hồn đá
Angkor Wat, Angkor Thom?
​Khai bút 2019

​Khai bút 2019

  •   01/01/2019 09:30:00 PM
  •   Đã xem: 4893
  •   Phản hồi: 0
Tôi cầu cho đất nước tôi
Sạch lũ quan tham và gian dối
Ngàn năm non nước rạng ngời
TỰ HÀO, ÔI VIỆT NAM!

TỰ HÀO, ÔI VIỆT NAM!

  •   13/12/2018 10:11:00 PM
  •   Đã xem: 4271
  •   Phản hồi: 0
Và Minh Phương với đôi chân diệu nghệ
Miết đường banh cong cong hình song khế
Lê Công Vinh bứt phá
Bật cao người lái bóng vào góc xa
Thủ môn Kosin sững sờ
Người Thái ngẩn ngơ, chết lặng
Nói với con

Nói với con

  •   27/11/2018 08:43:00 PM
  •   Đã xem: 4320
  •   Phản hồi: 0
Con ơi cố lên nhé
Khổ luyện để thành tài
Có gian nan vất vả
Mới quả ngọt ngày mai

            
Mùa khô cao nguyên

Mùa khô cao nguyên

  •   11/11/2018 08:31:00 PM
  •   Đã xem: 3754
  •   Phản hồi: 0
Gió thét
Gió la
Hây dà mùa khô!
NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TỬ

NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TỬ

  •   02/11/2018 10:01:00 PM
  •   Đã xem: 4459
  •   Phản hồi: 0
Nhân kỉ niệm 50 năm sự kiện Truông Bồn, đăng lại bài thơ viết 10 năm trước.
Ngẫu hứng Sài Gòn-Ban Mê

Ngẫu hứng Sài Gòn-Ban Mê

  •   22/10/2018 11:48:00 PM
  •   Đã xem: 3941
  •   Phản hồi: 0
Ghế nhà hàng nỉ đỏKhăn bàn phủ trắng tinhLi cà phê quyến rũTô phở nức mùi thơm
ÔNG CHÁU ĐI CÔNG VIÊN

ÔNG CHÁU ĐI CÔNG VIÊN

  •   06/10/2018 07:29:00 PM
  •   Đã xem: 3847
  •   Phản hồi: 0
Biết bao điều lạ lẫm
Cháu thích thú ngắm nhìn
NGƯỜI BẤT TỬ TRONG LÒNG DÂN

NGƯỜI BẤT TỬ TRONG LÒNG DÂN

  •   03/10/2018 10:21:00 PM
  •   Đã xem: 4854
  •   Phản hồi: 0
Hôm nay, đúng 5 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "Chào đồng bào tôi đi" về cõi vĩnh hằng, hóa thánh trong lòng dân. Xin đăng lại bài thơ viết trong những ngày thương đau ấy, như một nén tâm nhang tưởng nhớ anh linh Người.
ÁNH SÁNG TRONG LÒNG ĐẤT

ÁNH SÁNG TRONG LÒNG ĐẤT

  •   15/09/2018 08:31:00 PM
  •   Đã xem: 3305
  •   Phản hồi: 0
50 năm không nhìn thấy mặt trờiNhưng còn mãi một nụ cười tỏa sáng
Tìm về chốn quê

Tìm về chốn quê

  •   13/09/2018 10:13:00 PM
  •   Đã xem: 3643
  •   Phản hồi: 0
Thôi quay về chốn cũ
Gác nỗi buồn, vui thú điền viên.
Lang que

ĐÊM NGHE TIẾNG CUỐC

  •   06/08/2018 02:04:00 AM
  •   Đã xem: 3097
  •   Phản hồi: 0
Đâu phải hồn Thục quốc,
Thương nước đau lòng ai!
Gửi mây quê nhà

Gửi mây quê nhà

  •   06/07/2018 09:03:00 AM
  •   Đã xem: 3115
  •   Phản hồi: 0
Có ai ra ngoài nớ
Ta gửi ít mây này
Làm cơn mưa dịu bớt
Cái nóng ngày hôm nay.
Mùa thu hoạch lạc quê tôi

DÒNG SÔNG HÁT

  •   23/06/2018 09:30:00 PM
  •   Đã xem: 3026
  •   Phản hồi: 0
Tôi chạy ra bến sông
Nghe dòng sông đang hát
Tuổi thơ bất chợt hiện về...
Bến sông quê

Bến sông quê

  •   13/06/2018 09:10:00 PM
  •   Đã xem: 3877
  •   Phản hồi: 0
Đò buông sào đứng đợi
Bé ngắm mặt trời lên
Tôi bấm máy ghi vội
Dòng sông trôi êm đềm
VỀ HƯU

VỀ HƯU

  •   07/06/2018 08:53:00 PM
  •   Đã xem: 3715
  •   Phản hồi: 0
Sớm chiều vui thú nhà quêBạn cùng cây cỏ, bốn bề nắng reo
TẠM BIỆT

TẠM BIỆT

  •   31/05/2018 08:00:00 PM
  •   Đã xem: 5361
  •   Phản hồi: 0
Tạm biệt Trường, Lớp - Khoa, TổYêu thương, gắn bó trọn đờiNhững mong mai này gặp lạiMắt cười lấp lánh niềm vui
QUÀ TẶNG CHÁU YÊU

QUÀ TẶNG CHÁU YÊU

  •   22/05/2018 07:30:00 PM
  •   Đã xem: 3799
  •   Phản hồi: 0
Cháu ơi đừng giận nhé
Ông nhớ cháu nhiều nhiều
Ước chi có phép lạ
Bay vào nựng cháu yêu!
Huyền thoại Thủy Tiên

Huyền thoại Thủy Tiên

  •   16/05/2018 09:04:00 PM
  •   Đã xem: 4367
  •   Phản hồi: 0
Thủy Tiên - người đẹp ngủ trong rừng
Say cơn mơ dài vạn vạn năm
Một sáng mùa xuân bỗng thức giấc
Quanh nàng du khách lớp lớp thăm
MỘT NGÀY KHÔNG INTERNET

MỘT NGÀY KHÔNG INTERNET

  •   07/05/2018 10:50:00 PM
  •   Đã xem: 2716
  •   Phản hồi: 0
Cả ngày nay mất mạng
Bỗng thấy đời nhẹ tênh
Vũ điệu của lửa

Vũ điệu của lửa

  •   25/03/2018 10:26:00 PM
  •   Đã xem: 3153
  •   Phản hồi: 0
Cháy
Quằn quại
Trong vũ điệu kinh hoàng
Quỉ lửa cuồng điên
Gạc Ma

Gạc Ma

  •   13/03/2018 07:30:00 PM
  •   Đã xem: 3119
  •   Phản hồi: 0
Một sớm mùa xuân
Biển gầm lên
Lũ quỉ dữ phương Bắc xuất hiện
Những họng súng đen ngòm
Máu loang mặt nước
Chào Hai Không Mười Tám!

Chào Hai Không Mười Tám!

  •   15/02/2018 05:30:00 PM
  •   Đã xem: 2990
  •   Phản hồi: 0
Cùng cất tiếng vui reo
Chào Hai Không Mười Tám!
LÒNG CHA

LÒNG CHA

  •   06/02/2018 07:17:00 PM
  •   Đã xem: 3157
  •   Phản hồi: 0
Mới ngày nào... giờ đã hai bảy năm
Kỉ niệm xưa... thôi xin để trong lòng
Vui niềm vui con yên bề gia thất
Mừng các con hạnh phúc trăm năm!
HÀ NỘI MÙA RÉT GIÁ

HÀ NỘI MÙA RÉT GIÁ

  •   01/02/2018 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 3924
  •   Phản hồi: 0
Bà cụ già ngày đi bán vé số
Đêm ngả lưng trên thềm lạnh xi măng
Chú bé đánh giày náu mình trong hộp các tông
Anh làm thuê chiếc chăn cũ bị mất cắp
Ngồi co ro trong giá rét
Ủ lòng tê buốt
Đợi ngày mai…
U23... VÔ ĐỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ

U23... VÔ ĐỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ

  •   28/01/2018 08:14:00 PM
  •   Đã xem: 2729
  •   Phản hồi: 0
Xin chào những chàng trai
Những chiến binh dũng cảm
Các em - niềm kiêu hãnh
Của triệu triệu con người
LINH HỒN HẢI ĐỘI HOÀNG SA

LINH HỒN HẢI ĐỘI HOÀNG SA

  •   18/01/2018 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 3219
  •   Phản hồi: 0
Hồn còn nặng nghĩa nước non
Quặn lòng đau giữa sóng cồn Hoàng Sa!
RÉT QUẶN LÒNG ĐAU

RÉT QUẶN LÒNG ĐAU

  •   11/01/2018 09:35:00 PM
  •   Đã xem: 3080
  •   Phản hồi: 0
Bọn trẻ ôm nhau trong lạnh buốt
Áo quần manh tím tái hết rồi
Em muốn nói gì qua đôi mắt
Mặt nhuốc nhem không một nụ cười?
Đóa Dã quỳ- Hoa hậu chính là em

Đóa Dã quỳ- Hoa hậu chính là em

  •   08/01/2018 10:30:00 PM
  •   Đã xem: 4260
  •   Phản hồi: 0
Vẻ đẹp em không rực rỡ sáng ngờiKhông kiêu sa như bao người mong đợiEm đẹp bởi vì em là cô gáiH' Hen Ni ê của rừng núi Tây nguyên
XUÂN ĐẾN

XUÂN ĐẾN

  •   31/12/2017 07:06:00 PM
  •   Đã xem: 6435
  •   Phản hồi: 0
Xuân đậu trên cành láNon tơ những nõn chồiXuân long lanh sương sớmLung linh mắt biếc cười
THƯA THẦY, EM! - Nguyễn Duy Xuân

THƯA THẦY, EM! - Nguyễn Duy Xuân

  •   18/11/2017 07:30:00 PM
  •   Đã xem: 4853
  •   Phản hồi: 0
Tuổi năm mươi rồi tuổi sáu mươi
Mai sau dù đã bạc tóc rồi
Tôi vẫn thấy mình tươi trẻ mãi
Ríu rít quanh tôi những lời êm ái
- Thưa thầy, em!
VỢ  TÔI - Nguyễn Duy Xuân

VỢ TÔI - Nguyễn Duy Xuân

  •   19/10/2017 07:07:00 PM
  •   Đã xem: 2963
  •   Phản hồi: 0
Nhớ về cái thuở gian truân
Càng thêm nặng nghĩa, sâu tình mình ơi!
Trung thu1

Trung Thu này… mưa rơi - Nguyễn Duy Xuân

  •   04/10/2017 10:00:00 AM
  •   Đã xem: 4003
  •   Phản hồi: 0
chú Lân nép góc nhà khép hờ đôi mi mắt
ông Địa cười cái bụng bự xẹp lép
trống chẳng còn rung dóng dả từng hồi…

Các tin khác

TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập198
  • Hôm nay20,912
  • Tháng hiện tại679,382
  • Tổng lượt truy cập84,439,731
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây