ĐÙM BỌC - thơ Quang Huỳnh
Nguyễn Quang Huỳnh
2017-10-20T21:50:00-04:00
2017-10-20T21:50:00-04:00
https://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/dum-boc-tho-quang-huynh-2042.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_03/tho-va-cs.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 20/10/2017 21:50
Vượt qua bao nỗi đắng cay
Lá lành đùm rách lúc này người ơi!.
Nắng, mưa, bão, lụt, việc trời
Điều hòa không đúng thì người phải lo
Năm con Gà, bão, lụt to
Miền Trung, miền ngược, bão mò vào Nam
Mưa nhiều khắp nẻo Việt Nam
Mưa như tháo cống, ngập làng, vỡ đê
Trôi cầu, cuốn mất đường về
Lợn, gà chết hết... tái tê tấc lòng
Người thì mất, cá buông sông
Xập nhà, lúa mộng mất công cấy cày
Trời đầy trắng cả bàn tay!
Để dân khổ cực đắng cay muôn phần
“ Thương người như thể thương thân”
Của, tiền quyên góp giúp dân lụt này
Vượt qua bao nỗi đắng cay
Lá lành đùm rách lúc này người ơi!.
20/10/2017
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh