Tượng đài bất tử - thơ Quang Huỳnh
Chủ nhật - 15/03/2020 13:28
Máu các anh hòa mặn mòi nước biển
Quên thân mình giữ đảo Gạc Ma…!
Các anh thành tượng đài bất tử
Sáu tư người lính giữ đảo Gạc Ma
Anh canh giữ biển trời cho Tổ Quốc của ta
Nơi tiền tiêu khơi xa hải đảo
Đảo là nhà , biển là quê hương
Như cây phong ba kiên cường trước ,muôn vàn giông bão
Vẫn xanh màu nước biển Trường Sa
Sống trên cát, rễ bám sâu trong cát
Cây giữ gìn từng huyết mạch của ông cha
Như người lính kiên cường giữ đảo nước non nhà
Máu các anh hòa mặn mòi nước biển
Quên thân mình giữ đảo Gạc Ma…!
11/1/2016
Nguyễn Quang Huỳnh