Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam - Nguyễn Trọng Đồng
Thứ sáu - 13/11/2020 15:02
Bao lứa học trò cứ thế lớn lên
Trong mắt em vẫn bóng hình sâu đậm
Trang giáo án từng say...
HÌNH BÓNG THẦY TRONG MẮT EM
Năm tháng cuộc đời em
Hình bóng thầy vẫn còn in đậm
Với mái trường bảng đen phấn trắng
Những bước đi cuộc đời chập chững
Chân trời kia rộng mở quê hương
Bao lứa học trò cứ thế lớn lên
Trong mắt em vẫn bóng hình sâu đậm
Trang giáo án từng say dẫu ngoài kia mưa nắng
Dẫu bảng đen phấn trắng nhạt màu
Mà bàn tay thầy sao ấm buổi mưa ngâu
Chúng em lớn lên từ những tiết học đầu
Từ gian khó củ khoai củ sắn
Từ mái lá quê hương bầu bạn
Cuộc sống lên xanh từ chồi biếc hôm qua
Người lái đò. Không - người cho em biết trân quý phút giờ
Biết trọng nghĩa nhân như ánh mắt thầy trìu mến
Như trường học bạn bè bao kỷ niệm
Sao nhớ hết tháng năm. Chỉ bóng hình thầy như nắng
Giữa xạc xào ngọn cỏ cuộc đời
Vời vợi rừng xanh xao xuyến một khoảng trời!
Krông Năng, 11 - 2020
TỪ MÁI TRƯỜNG TIẾNG HÁT CỨ NGÂN LÊN
Mái trường phấn trắng bảng đen
Lá bàng đỏ và âm thanh quen lạ
Tôi lại về đây thì thầm phượng vĩ
Tiếng hỏi chào chan chứa nhớ thương
Ngày hội trường tiếng hát ngân lên
Nhịp điệu dòng sông, nhịp điệu con đường
Hóa bài ca của đất
Những tình yêu cung bậc
Từ những đôi mắt huyền
Và màu áo trắng tinh nguyên...
Em là dòng sông
Bên bồi bên lở
Hạt phù sa đỏ
Chở tháng ngày vẫn nhớ nắng cánh đồng
Như tiếng hát mái trường
Cứ ngân lên
Dưới khoảng trời xanh biếc
Cho ta về với âm thanh da diết
Tháng năm này xào xạc gốc phượng già
Và những hàng cây biếc như đất nở hoa...
Krông Năng, 11 - 2019
Nguyễn Trọng Đồng