Chùm thơ quê hương - Nguyễn Trọng Đồng
Chủ nhật - 22/09/2019 13:56
Khoảng trời xanh mây trắng
Ngọn gió về bay bay
Đậu xuống vành nón em
Nghiêng một vùng nắng ấm
HOA CỦA ĐẤT NÀY THẮM MÃI NON SÔNG
Xuyên suốt con đường đất đỏ Bazan
Buôn làng ta cứ nối dài sông núi
Đất dưới chân Người đã bao lần thức dậy
Mà ngỡ hôm nay trái ngọt thơm tháng năm
Khi đông tàn ắt sẽ sang xuân
Sao vẫn thấy
Những vườn bơ, sầu riêng xanh biếc quá
Đây hoa trái của vùng đất ngọn lửa
Bàn tay em hay ngọn gió đồng bằng
Tán cây xanh che chở những mãnh vườn
Qua mưa nắng. Nhớ An Tiêm một thuở
Cùng đất đai nở hoa từ ngọn gió
Cho mùa vui về gõ cửa buôn làng
Sáng mai này đoàn thành phố về thăm
Sao ngắm mãi vườn sầu riêng trĩu quả
Trong quả mọng bóng em về dịu quá
Như quê hương muôn thuở nước non ta...
Krông Năng, 9 - 2019
KHI PHỐ NÚI LÊN ĐÈN
Tặng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân
thị xã Buôn Hồ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã
Khoảng trời xanh mây trắng
Ngọn gió về bay bay
Đậu xuống vành nón em
Nghiêng một vùng nắng ấm
Hà Lan Đài tưởng niệm
Cây cỏ gọi núi sông
Nơi bạn ta yên nghỉ
Kịp về hôn hoa hồng?...
Dưới đèo dòng suối trong
Tháng ngày lặng lẽ chảy
Cho đôi bờ hoa trái
Hương tỏa ngát vầng trăng
Khi phố núi lên đèn
Phố phường như mắc cửi
Đi lên từ cát sỏi
Mà lòng ta thanh tân!
Mùa xuân mở con đường
Những ngã ba ngã bảy
Không gian hồng bổi hổi
Thương nhớ sao dặm trường...
Krông Năng, 8 - 2018
CÂY ĐA CHÙA THIÊN ẤN
Giữa bốn bề cây cỏ
Nơi mây trắng tụ về
Cây đa chùa Thiên Ấn
Thầm thì với nắng mưa
Tán che bàn tay rộng
Rễ hút đất tầng tầng
Thân người ôm không xuể
Tượng Phật trắng như bông.
Khách thập phương lên núi
Thắp hương tượng Phật Đà
Cầu mong bao điều thiện
Cây đa bóng chiều tà...
Dưới vòm cây cổ thụ
Chim làm tổ tháng năm
Nơi lòng ta yên tĩnh
Mà xao xuyến mùa xuân!
Quãng Ngãi - Krông Năng, 9 - 2018
Nguyễn Trọng Đồng