XIN ĐỪNG LÃNG QUÊN
Thứ năm - 18/02/2021 03:25

Vị Xuyên, Tổng Chúp, Pò Hèn,...
khắc ghi muôn đời tội ác
quân xâm lược bành trướng dã man
hôm nay 17-2
tôi sẽ là kẻ vong ân bội nghĩa
nếu đưa lên "phây" của mình
những bài thơ tình ướt át
những quần là áo lượt
những bữa tiệc linh đình
bia rượu chảy tràn, hoan hỉ
ngày ấy bốn mươi hai năm trước
máu đồng bào, máu chiến sĩ
chảy tràn đất biên cương
Vị Xuyên, Tổng Chúp, Pò Hèn,...
khắc ghi muôn đời tội ác
quân xâm lược bành trướng dã man
bốn mươi hai năm
bao chiến sĩ, người dân hóa thân vào Đất Mẹ
chưa một lần được hưởng chút khói nhang
hồn vẫn lưu lạc nơi biên cương Tổ quốc
17-2
sẽ là tội ác
nếu tôi cứ vô tư trong hoan lạc
trong vỏ ốc chật hẹp của riêng mình
17-2-2021
Nguyễn Duy Xuân