NHỚ HUY CẬN
Thứ bảy - 01/06/2019 20:31

Lửa thiêng ấp ủ hồn dân tộc
Tình quê dào dạt buổi hoàng hôn
Vũ trụ xoay vần trời lại sáng
Nước non tươi vạn dặm đường xuân.
Thuở Tràng giang mênh mang sông nước
Tủi phận người phiêu dạt bèo trôi
Nỗi sầu lan toả khắp nhân thế
Cô đơn, rợn ngợp trước đất trời.
Lửa thiêng ấp ủ hồn dân tộc
Tình quê dào dạt buổi hoàng hôn
Vũ trụ xoay vần trời lại sáng
Nước non tươi vạn dặm đường xuân.
Cả đời lo gieo hạt văn chương
Thanh thản đi vô cõi vĩnh hằng
Để lại hồn thơ cho hậu thế
Ngàn năm còn cháy ngọn lửa thiêng !
21-2-2005
Nguyễn Duy Xuân