NGUYÊN TIÊU NGÀY ẤY – BÂY GIỜ …
admin100
2019-01-13T22:04:00-05:00
2019-01-13T22:04:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/nguyen-tieu-ngay-ay-bay-gio-5066.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 13/01/2019 22:04
Dẫu bao giờ đến bao giờ …
Xuân về càng nhớ hồn thơ của Người…!
Sinh thời Bác vẫn ước ao
Giang sơn thống nhất , Bác vào miền Nam
Thành Đồng chờ đợi bao năm
Mong ngày đón Bác vào thăm Thành Đồng
Khát khao con cháu ngóng trông
Đến ngày đất nước mênh mông thanh bình…
Chỉ còn bóng Bác ảnh hình
Mãi còn Bác trọn nghĩa tình …với dân !
Bác ơi ! Con ước một lần
Một lần gặp Bác , một lần đời con
Giấc mơ khắc khoải mỏi mòn
Bóng Người hòa với núi non Lạc Hồng
Nguyên Tiêu trên đất Chín Rồng
Rưng rưng muôn một nỗi lòng cháu con
Trăng rằm ngày ấy …vẫn tròn
Long lanh đáy nước , vờn non đẹp giàu
Ơn Người nghĩa nặng ,tình sâu
Trăng nghiêng nối một nhịp cầu cho thơ
Dẫu bao giờ đến bao giờ …
Xuân về càng nhớ hồn thơ của Người…!
Thái Giang