Quốc lộ 14
Mênh mang
Vắt ngang
Buôn Hồ
Như dòng sông cuồn cuộn
Qua cánh đồng vàng nắng phù sa
Cột ăng ten cao vút trời xa
Ánh mắt dõi ta từ phía ấy
Phía của tình yêu muôn thuở đất đai
phía của con đường xanh mãi tuổi đôi mươi
Phía bình minh lấp lánh chân trời
Gọi cuộc đời về từ mưa nắng...
Phải chăng em mãnh đất này ước hẹn
Khi ta về hóa bàn tay năm cánh
Ánh bình minh như thổ cẩm dệt nhớ thương
Như con suối ngày đêm thì thầm
Về miền đất nguồn cội
Trong nắng Buôn Hồ có điều gì muốn nói
Với tuổi thơ phơi phới
Với nhà sàn ngọn lửa bập bùng
Với con đường dòng sông...
Đi trong chiều nắng đỏ cánh ong
Bổng nhớ một thời phiếu tem rồng rắn
Củ sắn thay cơm nắng mưa cuốc bẩm
Để buôn làng no ấm gọi về
Để con đường thẳng tắp phía trời xa
Như ăm ắp chợ Buôn Hồ
Kẻ bán người mua rộn ràng phố hội
Đèo Hà Lan một khoảng trời trống mái
Đẻ cho đời những trái ngọt cành tươi
Buôn Hồ ơi!
Sao nặng nghĩa đất đai...
Krông Năng, 8 - 2018
Nguyễn Trọng Đồng