Đất nở hoa từ tháng ngày có Đảng
Từ những công trình đề án
“Nâng bước em đến trường”
Người Rục từng sống giữa rừng xanh
Nơi hang sâu núi thẳm Trường Sơn
Quen lối sống săn bắt, hái lượm
Và những tập tục lạc hậu ngàn năm
Gắn bó thiên nhiên mà núi rừng trói buộc
Như hủ tục “mẹ chết, chôn con theo”
Tảo hôn cận huyết… ngàn nhức nhối
Chỉ đổi thay từ khi có Bộ đội Biên phòng*
Các anh về cho cuộc sống bà con
Cho bản làng mỗi ngày lại đi lên ánh sáng
Trường học mở giữa đồi cao bốn mùa gió lộng
Như nhiều hủ tục đã xoá bỏ, đẩy lùi...
Đỉnh núi mây vờn nhà cộng đồng đông vui
Quân y Biên phòng lại về thăm khám
Sức khoẻ nhân dân - lời Người căn dặn
Tiếng trẻ học bài vẫn vọng sáng rừng xanh!.
Son sắt niềm tin như dòng suối trong lành
Đảng viên đi trước… Và ruộng lúa xanh biếc nắng
Đất nở hoa từ tháng ngày có Đảng
Từ những công trình đề án
“Nâng bước em đến trường”
Hay “Ánh sáng vùng biên”…
Bản làng đón chúng tôi giữa ngát hoa rừng
Như vàng nắng cánh đồng lúa Rục Làn
Vẫn xanh hơn rừng trồng dự án
Nơi Bộ đội Biên phòng cùng bà con mưa nắng
Máu thịt cuộc đời nâng bước chân em… Thượng Hoá, Minh Hoá, 28 - 5 - 2025
Nguyễn Trọng Đồng Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
* Tộc người Rục là “em út” trong đại gia đình 54 dân tộc anh em, đã được Bộ
đội Biên phòng phát hiện và đưa ra từ hang đá rừng núi sâu, sống cách biệt xã
hội về xây dựng bản làng từ năm 1959. Tháng 5/2025 vừa qua, trong khuôn khổ
các hoạt động của hội trại sáng tác VHNT (tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) do
Hội VHNTCDTTS Việt Nam tổ chức, chúng tôi có dịp về thăm bản làng người
Rục ở xã Thượng Hoá, H. Minh Hoá, Quảng Bình.