Anh chẳng phải tặng em - thơ Xuân Việt
admin100
2020-10-20T09:31:47-04:00
2020-10-20T09:31:47-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/anh-chang-phai-tang-em-tho-xuan-viet-9642.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2020_10/image-20201019201313-3.png
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 20/10/2020 06:29
20 này anh chẳng phải tặng em
Như bao năm đóa hoa hồng thơm ngát
Bởi miền trung đồng bào đang lay lắt
Gồng mình trong dông lũ chơi vơi
(Nhân đọc tin trên báo người ta chi hàng chục triệu đồng mua hoa nhập ngoại tặng nhau nhân 20/10 năm nay).
20 này anh chẳng phải tặng em
Như bao năm đóa hoa hồng thơm ngát
Bởi miền trung đồng bào đang lay lắt
Gồng mình trong dông lũ chơi vơi
Bao làng quê ngập nước trắng trời
Mẹ già, trẻ thơ co ro, đói rét
Những người lính vì nhân dân chẳng tiếc
Hi sinh thân mình dưới lớp bùn non
Nơi phố thị sang chảnh lầu son
Họ tặng nhau những bó hoa hải ngoại
Hàng ngàn dolla để tỏ lòng nhân ái
Thưởng hương sắc hoa lòng chạnh nghĩ miền trung?
Giá hoa kia cổ tich nở thành gói mì tôm
Những manh áo ấm thân gầy đanh đét
Những tấm chăn ấp iu tình cố kết
Chai nước trong hóa những giọt máu hồng!
Ngày hai mươi thổn thức nỗi lòng
Trước sân nhà lặng ngắm hoa hồng, cúc
Ta sẽ ấm êm vuông tròn hạnh phúc
Khi hay đâu máu chảy ruột mềm?
Hai mươi này
Anh chẳng phải tặng em…
Krông Năng, 19/10/2020
Nguyễn Xuân Việt