Thương lắm miền Trung
admin100
2025-11-24T04:22:09-05:00
2025-11-24T04:22:09-05:00
http://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-tho/thuong-lam-mien-trung-12774.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/lu-mien-trung.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 21/11/2025 21:28
Ôi, miền Trung
gầy như tấm lưng còng của mẹ
tháng năm nhẫn nại gánh giông bão đất trời
>> Xem Video bài hát Thương lắm miền Trung TẠI ĐÂY
>> Nghe đọc bài thơ:
Bão quét, lũ dâng dập dồn
Miền Trung oằn mình trong cơn hồng thủy.
Trẻ em, người già, phụ nữ
co ro, tím tái trong mưa rét
não nùng đói khát
giữa trời nước mênh mông
phận người mong manh
trong cuồng phong bão lũ.
Nhưng đại hồng thủy không chỉ đến từ trời
nó còn đến từ con người
từ những quyết định lạnh lùng trên giấy
những cánh rừng bị cắt trụi
những quả đồi bị cạo trọc
những dãy núi bị chém ngang lưng
những dòng sông bị chặt khúc
những trục đường lừng lững như đê chắn nước
những phố phường bịt kín bê tông,...
Ôi, miền Trung
gầy như tấm lưng còng của mẹ
tháng năm nhẫn nại gánh giông bão đất trời
và lỗi lầm của con người
giữa đau thương vẫn sáng ngời đạo lý
"thương người như thể thương thân"
những chuyến xe chở hàng cứu trợ
chở yêu thương hối hả nối dài
bao chiến sĩ ngâm mình trong mưa lũ
xuyên đêm cứu hộ người dân
giữa trời nước mênh mông ấm lòng nghe tiếng gọi:
"Có ai không? Có ai không?".
Miền Trung ơi,
trong điêu linh người không biết cúi đầu
trong khổ đau người không hề yếu đuối
những cánh rừng rồi lại xanh tươi
những dòng sông không còn là sông chết
biển quê hương lại hát
nụ cười lại tươi trên từng gương mặt
bao đời nay hằn sâu nét khắc khổ, nhọc nhằn.
Ơi miền Trung, thương lắm, quê mình!
Những ngày thương đau, 22/11/2025
Nguyễn Duy Xuân