Tạm biệt Vũng Tàu
admin100
2019-11-16T07:29:43-05:00
2019-11-16T07:29:43-05:00
http://nguyenduyxuan.net/cuoi-mom-mem/tam-biet-vung-tau-7372.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2019_11/image-20191111194611-1.jpeg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 15/11/2019 20:32

Tây Nguyên mang theo nhớ
Dáng em chiều Nghinh Phong
Tượng hình trên mỏm đá
Hồn theo con sóng xanh
Sớm nay rời phố biển
Ta về lại Tây Nguyên
Mang theo bao kỷ niệm
Ơi Vũng Tàu yêu thương!
Đâu rồi bãi Thùy Vân
Sáng sáng đón bình minh
Chiều chiều ra tắm biển
Bơi theo làn sóng xanh
Đâu rồi mũi Nghinh Phong
Em đứng trên mỏm đá
Tóc mây bay trong gió
Nghe sóng biển thì thầm
Đâu rồi tượng Đức Chúa
Trên đỉnh núi Tao Phùng
Đâu rồi ngọn Hải đăng
Đêm đêm xoay vầng sáng
Đâu con đường Thùy Vân
Thanh thanh dải lụa mềm
Chiều qua trên bãi tắm
Cô gái nào để quên
Đâu dáng vẻ bình yên
Lặng lẽ thành phố biển
Lặn vào ta kỷ niệm
Những tháng ngày yêu thương
Tây Nguyên mang theo nhớ
Dáng em chiều Nghinh Phong
Tượng hình trên mỏm đá
Hồn theo con sóng xanh
Nhà sáng tác Vũng Tàu, 14-11-2019
Nguyễn Duy Xuân