Nhớ Em gái
admin100
2020-03-28T21:31:00-04:00
2020-03-28T21:31:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/cuoi-mom-mem/nho-em-gai-8409.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2016_09/thu.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ bảy - 28/03/2020 21:31
Tưởng như vừa mới đó thôi
Em đang đi lại nói cười vui sao
Nhân ngày giỗ em, đăng lại bài thơ này
Tròn một năm em đi xa
Bởi tai nạn giao thông khủng khiếp
Sự sống bị cướp trong nháy mắt
Cuộc đời bỗng chốc hóa hư vô
Đau đớn thẫn thờ
Xót xa tận đến bây giờ chưa nguôi
Tưởng như vừa mới đó thôi
Em đang đi lại nói cười vui sao
Cầu cho Em dưới suối vàng hay nơi miền cực lạc
Siêu thoát và an giấc ngàn Thu
Nén tâm nhang anh nhờ Facebook
Chuyển đến nơi Em, cõi vô hình
“Thác là thể phách, còn là tinh anh”
Hãy yên nghỉ, Em nhé, đừng buồn
Em vẫn mãi trong tim chồng con, mẹ cha, anh em, bầu bạn
Em vẫn thế như khi Em còn sống
Rất dịu dàng, nhân hậu, yêu thương
10-4-2019
(6-3 Kỷ Hợi)
Nguyễn Duy Xuân